An ninh - Hình sự

Bịa chuyện người nhà các cụ già bị tai nạn, chiếm đoạt nhiều tài sản

Khi thấy “mục tiêu”, Tuyết sẽ tiếp cận, bịa chuyện người nhà của cụ già đó vừa bị tai nạn, đang cấp cứu để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/1, báo Vietnamnet đưa tin, tổ Trinh sát hình sự, Công an quận Phú Nhuận vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1957, ngụ xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn) cho Công an quận 1 để điều tra, xử lý về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo báo Người Lao Động, ngày 27/1, trong khi đang tuần tra phòng chống tội phạm thì phát hiện Tuyết đi xe máy tiếp cận những người lớn tuổi đang đi bộ ở vỉa hè công viên Gia Định với biểu hiện bất thường nên tiến hành theo dõi.

Đeo bám gần 4km, các trinh sát tiếp tục phát hiện Tuyết tiếp cận cụ bà N.T.T (ngụ quận Gò Vấp) ở cổng Bệnh viện quận Bình Thạnh rồi chở đi qua nhiều tuyến đường ở quận Bình Thạnh, quận 1.

Đến giao lộ Lê Duẩn - Pasteur (quận 1), Tuyết dừng xe và lấy 1 chiếc nhẫn, 1 điện thoại rồi tiếp tục chở bà T. đến tiệm vàng trên đường Cống Quỳnh, quận 1. Bà T. vào tiệm vàng sau đó trở ra đưa cho Tuyết một đôi bông tai.

Xác định Tuyết chiếm đoạt tài sản của bà T. nên các trinh sát đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Tuyết khai nhận thường xuyên tiếp cận các cụ già đi bộ trên vỉa hè, trạm xe bus rồi bịa chuyện người thân, con cháu bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện.

Trên đường đi, Tuyết nói rằng người thân của cụ bị thương nặng phải bán điện thoại, trang sức đi lấy tiền đóng viện phí. Sau khi lấy được tiền, Tuyết bỏ lại nạn nhân trên đường rồi tẩu thoát.

Được biết, Tuyết có 5 tiền án về tội Trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và có nhiều người lớn tuổi bị lừa đảo bằng thủ đoạn trên.

Han (t/h)