Bóng đá Châu Âu

Bị VAR tước bàn thắng, Man City vẫn giành vé đi tiếp

Man City đã có được tấm vé đi tiếp vào vòng tứ kết sau trận hòa 0-0 trước Sporting Lisbon trên sân Etihad

Với việc chỉ phải đụng độ một Sporting Lisbon không được đánh giá quá cao tại vòng 1/8 Champions League, Man City được dự đoán sẽ dễ dàng có được tấm vé đi tiếp. Trận đấu lượt đi trên đất Bồ Đào Nha, đoàn quân của Pep Guardiola đã có được thắng lợi giòn giã 5-0, đặt một chân vào vòng tứ kết năm nay. Do đó, ở trận lượt về, chiến lược gia người Tây Ban Nha  tung ra đội hình gồm nhiều nhân tố dự bị trong màn tái đấu Sporting Lisbon. 

Dù vậy, cũng phải chờ tới phút 38, cơ hội ngon ăn đầu tiên mới xuất hiện với Man City. Nhận đường chuyền của đồng đội, Raheem Sterling thoát xuống đối mặt thủ môn. Đáng tiếc, cú bấm bóng của anh lại không thắng được thủ thành phía Sporting Lisbon. Đó cũng là tình huống đáng chú ý duy nhất ở hiệp đấu đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, The Citizens tiếp tục chơi áp đảo đội khách. Phút thứ 48,  Gabriel Jesus đã đưa được bóng vào lưới Sporting Lisbon. Nhưng sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định tiền đạo người Brazil đã việt vị nên bàn thắng không được công nhận. Ở quãng thời gian sau đó, Man City tiếp tục là đội lấn lướt song không có bàn nào được ghi. Thực tế, đoàn quân của HLV Pep Guardiola không quá mặn mà trong việc tấn công nên trận đấu cứ trôi đi mà thiếu đi những cơ hội rõ rệt.

Trong khi đó, đội khách dù rất cố gắng nhưng không thể làm gì hơn trước cấu trúc đội hình bền bỉ của Pep. Hòa 0-0 trên sân Etihad, Man City vẫn hiên ngang vào tứ kết với tổng tỷ số 5-0 sau hai lượt trận. Pep vừa đảm bảo được quân số lại vừa giúp Man xanh có vé vào vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất.

Đội hình thi đấu

Man City: Ederson, Zinchenko, Laporte, Stones, Egan-Riley, Fernandinho, Gundogan, Sterling, Bernardo Silva, Foden, Jesus

Sporting Lisbon: Adan, Luis Carlos, Coates, Inacio, Matheus Reis, Porro, Ugarte, Bruno Tabata, Sarabia, Slimani, Paulinho