Quân sự

Bị tấn công 200 mục tiêu ở Gaza, chiến binh Palestine đáp trả 430 tên lửa trong 24 giờ

Các chiến binh Palestine đã bắn 430 tên lửa vào lãnh thổ Israel để đáp trả nước này vì đã tấn công 200 mục tiêu ở Dải Gaza.

Các đòn tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Israel và các chiến binh Palestine đã phá hỏng tiến trình ngừng bắn kéo dài hơn một tháng qua, lấy đi mạng sống của một người Israel và sáu người Palestine.

Cảnh sát Israel cho biết, một người dân nước này đã thiệt mạng vào đêm 4/5 sau khi một quả rocket được phóng từ Dải Gaza trúng vào ngôi nhà của ông này ở thành phố Ashkelon, gần biên giới với Gaza. 

Phòng không Israel đánh chặn tên lửa bắn từ Dải Gaza ngày 4/5 (Ảnh: Reuters)

Các cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào Israel kéo dài cho tới tận rạng sáng ngày 5/5, ngay cả khi Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) không kích đáp trả các mục tiêu của nhóm Jihad và phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza.

“5h40 sáng (giờ địa phương), tiếng còi báo động vang vọng khắp miền nam Israel”, lực lượng phòng vệ Israel (IDF) viết trên Twitter ngày 5/5.

Một vài giờ sau, IDF cho biết tính trong 24 giờ, Hamas và các nhóm vũ trang ở Gaza đã bắn 430 tên lửa tấn công Israel. IDF cho biết họ cũng đã tấn công đáp trả hàng chục mục tiêu của Hamas và khủng bố ở Dải Gaza.

“IDF đã tấn công 60 mục tiêu trong đêm và khoảng 200 mục tiêu kể từ khi căng thẳng bắt đầu leo thang. Không kích ở Gaza vẫn đang diễn ra”, thông báo viết.

Theo hãng thông tấn Palestine WAFA, máy bay chiến đấu Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào Dải Gaza trong đêm, nhằm mục tiêu vào nhiều toà nhà.

Khoảng 1 giờ sáng ngày 5/5 (giờ địa phương), báo động đỏ đã được kích hoạt tại các hội đồng khu vực ở Eshkol và Ashkelon, nằm ở phía tây Dải Gaza và các thành phố Kiryat Gat - cách Gaza 45km; Kiryat Malachi - cách Gaza 40km. Thành phố Ofakim cũng náo loạn bởi còi báo động.

Các cuộc tấn công tên lửa vào Israel diễn ra trong 14 giờ liên tiếp và là một trong những cuộc đụng độ ác liệt nhất giữa Israel và Palestine trong những tuần gần đây. IDF cho biết, 250 quả tên lửa đã được phóng về phía Israel.

Trong bối cảnh căng thẳng vẫn đang tiếp diễn, lực lượng khủng bố Hồi giáo tung ra một đoạn video cam đoan sẽ tấn công vào cơ sở nghiên cứu hạt nhân của Israel ở Dimona và các địa điểm chiến lược khác, bao gồm sân bay quốc tế Ben-Gurion, cảng Ashdod và nhà máy lọc đầu ở Haifa. Trong khi đó, Hamas tuyên bố “bước đi tiếp theo sẽ là thổi bay Tel Aviv”.

Israel quy trách nhiệm các vụ tấn công cho lực lượng Hamas và nhóm phiến quân Thánh chiến Hồi giáo Palestine, đồng thời tiến hành không kích trả đũa. Xe tăng của Israel cũng nhằm mục tiêu ở Gaza, IFD tuyên bố đánh trúng các nhà máy vũ khí của Hamas và trụ sở tình báo, phá huỷ các đường hầm khủng bố mà Thánh chiến Hồi giáo sử dụng để xâm nhập vào Israel.

Các cuộc tấn công của IDF đã khiến ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng, bao gồm 1 em bé 14 tháng tuổi và người mẹ đang mang thai của em. Theo các quan chức ở Dải Gaza, một người đàn ông 22 tuổi cũng đã thiệt mạng dù chưa rõ người này là dân thường hay là thành viên của Hamas.

Hải Vân (tổng hợp)