Đời sống

Bí quyết "chữa" nghiện game cho chồng

Vấn đề không của riêng ai hay của gia đình nào. Không nghiện game thì nghiện 1 cái gì đó như: Độ xe, nghiện nhậu, nghiện bạn bè…

Lúc yêu nhau, tìm hiểu nhau, thật sự là mình không biết chồng nghiện game. Vì sao ư? Bởi vì anh chơi game từ tầm 23h trở đi, đến 1h sáng thì đi ngủ.

Trong khi đó các buổi tối vẫn đi hẹn hò với mình, hôm nào không đi hẹn hò thì ở nhà vẫn trò chuyện, nhắn tin mỗi đêm, sáng đúng 7h là qua nhà đón mình đi làm, không trễ ngày nào. Mà 23h là mình lên giường đi ngủ rồi, đến giờ vẫn vậy, nên khi đó anh chơi game mình không hề biết. Nghĩ lại mà cay,

Khi cưới nhau về thì chồng bảo:"Lúc đó em không hỏi thì anh cũng không nói, chỉ là 'chúc ngủ ngon, yêu em' và đi ngủ. Mà anh đâu có xem cái đó là nghiện ngập hay xấu xa gì đâu nên thấy không quan trọng".

Bạn hãy hình dung, bạn có vài sở thích khi chán nản, khi stress, hay đơn giản đó là sở thích của bạn như: Thích tụ tập shopping mua sắm, thích spa, thích lướt Facebook, thích đi giao lưu chụp ảnh theo các nhóm, thích ngủ…nhưng chồng bạn lại không thích điều đó, nghĩ điều đó là xa hoa, tốn kém và không có ích gì.

Anh ấy mà nói nhiều về vấn đề đó sẽ khiến bạn khó chịu và nghĩ anh ấy ích kỷ, không yêu vợ, vợ có các thói quen gỉai tỏa sau thời gian làm việc mệt mỏi mà cũng không ủng hộ. Cảm thấy 2 người bất hòa, không cùng quan điểm. À há, lúc đó bạn có xù lông, có phản khán lại không? Lúc trước mình toàn tự suy diễn và sửng cồ lại với chồng không luôn.

Anh ấy cũng vậy, có thể game là thứ anh ấy giải tỏa khi cẳng thẳng, là thú vui của anh ấy. Anh ấy sẽ hưng phấn hơn, được chiến thắng trong các trận game làm anh ấy tạm quên đi thất bại ngoài đời thực. Nhưng thực tế vẫn là thực tế. Chồng bạn/ chồng mình có thể vùi đầu vào game không thiết tha làm việc nhà, kiếm tiền, thậm chí quên ăn, quên ngủ. Bạn lo lắng, bạn không thích, bạn sẽ khuyên chồng không nên chơi game nữa, hãy lo mà làm ăn…

Những lời khuyên đó vô tình khiến cho chồng thấy mình không ra gì, mình vô dụng. Giống như thời trai trẻ, bị ba mẹ la rầy khi chơi game vậy á. Thành ra bạn thành người mẹ thứ hai.

Ồ không! Nếu như lời khuyên, lời càm ràm đó có tác dụng thì mình và các bạn đã không đau đầu khó chịu rồi phải không.

Theo mình có 2 cách sau đây để giải quyết:

Tạo thú vui khác vui hơn, hấp dẫn hơn, mang nhiều lợi ích hơn để cả 2 cùng làm

Cụ thể: Nếu chồng bạn có khiếu kinh doanh, bạn cũng vậy, thì bạn lên kế hoạch gì đó cho anh ấy nhập hàng mua bán, mở xưởng sản xuất… Hay rủ đầu tư chứng khoán, nghiên cứu thị trường nhà đất, thuê nhà và cho thuê nhà lại kiếm thêm thu nhập. Khi có thu nhập, khi tiền vào thì anh ấy sẽ không còn nghiện game nữa mà chuyển sang nghiện kiếm tiền.

Nếu rơi vào trường hợp chồng không có khiếu kinh doanh, nhưng bạn lại có, thì bạn hãy làm đi, bạn tìm một hướng kinh doanh nào phù hợp với mình như: Học nghề spa, có thể mở spa nhỏ nhỏ, hay nhập hàng về gia công… khi công việc bạn phát triển, chồng sẽ là cánh tay đắt lực hỗ trợ bạn quản lý, nhập hàng, kiểm kho… kinh tế vừa phát triển mà chuyển dịch dần sự chú tâm của chồng vào việc khác ngoài game.

Chấp nhận thói quen đó như vốn dĩ nó là

Đây là trường hợp của mình. Khi về chung nhà rồi, sau thời gian sinh hoạt chung, ăn uống, đi dạo buổi tối, xem vài bộ phim… thì tới 23h cũng là giờ đi ngủ của mình. Lúc trước rất khó chịu khi anh lên giường cùng mình đó nhưng không chịu ngủ, vẫn cầm điện thoại chơi game.

Bây giờ cũng 23h lên giường, anh vẫn ôm mình, mình ngủ và anh thì vẫn chơi game nhưng tâm thế mình khác rồi. Mình chấp nhận việc đó như một phần của chồng, anh đã hoàn thành vai trò người chồng, người ba rồi còn ngủ hay không là chuyện của anh ấy. Anh ấy vẫn ở cạnh mình chỉ khác là mình ngủ trước thôi. Chơi chán rồi anh tự ôm mình và ngủ, vẫn không thay đổi gì. Vì cả hai cùng làm văn phòng, không ai có khiếu kinh doanh và cũng không có tham vọng kiếm thật nhiều tiền. Cả hai đều hài lòng với cuộc sống hiện tại nên hài lòng với hiện tại.

Biết hài lòng với hiện tại là hạnh phúc.

Vi Vi