An ninh - Hình sự

Bị nữ sinh từ chối tình cảm, gã phụ hồ tức giận đập phá quán cà phê

Một nam phụ hồ vừa bị bắt giữ vì đập phá quán cà phê. Nguồn cơn câu chuyện bắt đầu từ việc người này để ý nữ sinh viên nhưng bị từ chối tình cảm.

Thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, ngày 8/11, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) đang tạm giữ Nguyễn Văn Trung (34 tuổi, ngụ thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) để điều tra hành vi hủy hoại tài sản.

Tối 6/11, nhận tin báo có người đập phá quán cà phê, Công an phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) lập tức đến quán cà phê trên đường đường Chương Dương. Thời điểm đó, Trung đang nồng nặc mùi bia rượu. Đối tượng phá hỏng máy tính, nhà vệ sinh, 6 ghế gỗ, 5 bình hoa cùng nhiều ly… tại quán.

Đối tượng Nguyễn Văn Trung.

Báo Công Lý đưa tin, tại cơ quan công an, Trung khai trước đây hành nghề lái xe ở quê (thị trấn Lăng Cô) nhưng thu nhập không ổn định. Tháng 9/2019, Trung vào Đà Nẵng xin việc lái xe nhưng bị từ chối. Đối tượng liền chuyển qua làm phụ hồ kiêm bảo vệ công trình xây dựng ở phường Mỹ An.

Trung thường ra quán cà phê vừa đập phá để uống nước. Tại đây, Trung thích một nữ sinh viên hay đi học về ngang qua quán ban đêm. Đêm nào Trung cũng đến quán để tìm cơ hội nói chuyện với nữ sinh. Dù nhiều lần bám theo nữ sinh viên này để bắt chuyện nhưng Trung đều bị lảng tránh.

Chiều 6/11, hết giờ làm, Trung cùng nhóm thợ hồ đi nhậu gần công trình. Đến tối, Trung về công trình nhưng không ngủ được nên trở lại quán cà phê để chờ “người trong mộng” đi ngang. Thấy cô gái, Trung bám theo nói chuyện nhưng tiếp tục bị tránh né. Thanh niên này liền quay lại quán và ngồi suy tư. Thấy Trung ngồi lâu không gọi nước uống, nhân viên đến hỏi chuyện. Trung bực tức đập phá quán.

Mộc Miên (T/H)