An ninh - Hình sự

Bị “ngáo đá” dùng dao chém trọng thương, vợ chồng chủ quán "mất tích" khỏi nơi cư trú

Là bị hại trong vụ một đối tượng ngáo đá dùng dao chém trọng thương, nhưng vợ chồng chủ quán đã đã rời khỏi nơi cư trú. Trong khi đó, đối tượng gây án đã bị khởi tố về tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra của phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hải Phòng, vào khoảng 21h ngày 10/5, tại khu vực trước cửa nhà số 122 phố Lạch Tray, đối tượng Nguyễn Khắc Thanh (SN 1987, trú tại phường Bàng La, quận Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) sau khi sử dụng ma túy đá đã có biểu hiện “ngáo đá”, dùng dao chém ông Trần Hưng Th. (SN 1960, trú tại số 124 Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) và vợ ông Th. là bà Nguyễn Thị Ng. (SN 1971 ở phường Bàng La, quận Đồ Sơn) bị thương nặng.

Đối tượng Nguyễn Khắc Thanh thời điểm bị công an bắt giữ vì "ngáo đá" dùng dao truy sát vợ chồng ông Th.

Vì gia đình ông Th. kinh doanh ăn uống nên thực khách được một phen hoảng loạn khi đối tượng Thanh dùng dao khua khoắng, không ai dám tới gần.

Nhận được tin báo của người dân, tổ công tác gồm 4 cán bộ chiến sĩ của Công an phường Lạch Tray đã có mặt ở hiện trường xử lý vụ việc. Trước sự manh động của kẻ “ngáo đá”, Thượng úy Đỗ Thế Văn đã nhanh chóng áp sát và khống chế Nguyễn Khắc Thanh.

Đối tượng Nguyễn Khắc Thanh bị lực lượng công an bắt giữ và sau đó ra quyết định khởi tố bị can về tội Giết người và Cố ý gây thương tích.

Về phần vợ chồng ông Th., đã được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu tại bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp. Ông Th. bị thương nặng, đa chấn thương nhiều vùng trên cơ thể, vết thương tập trung chủ yếu ở vùng mặt và tay phải.

Tuy nhiên, sau khi chữa trị xong vết thương, vợ chồng ông Th. bỗng nhiên “mất tích”. Một số người dân trú tại đường Lạch Tray cho hay, họ không biết vợ chồng nạn nhân đã chuyển đi đâu, nhiều tháng nay không thấy kinh doanh ăn uống trở lại.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, một cán bộ thuộc phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hải Phòng cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, phòng Cảnh sát Hình sự đã tích cực phối hợp với các đơn vị điều tra, làm rõ các tình tiết vụ án. Do vợ chồng ông Th. thời điểm đó đang bị trọng thương nên phải chờ điều trị xong mới có thể lấy được lời khai.

Nhưng không rõ vì lý do gì, điều trị xong, vợ chồng ông Th. đã không trở về căn nhà trên phố Lạch Tray để ở và kinh doanh nữa. Căn nhà này là nhà thuê, còn tại nơi thường trú ở quận Đồ Sơn, cũng không ai biết vợ chồng nạn nhân đã đi đâu”.

Vẫn theo vị cán bộ này, giữa vợ chồng nạn nhân và đối tượng Nguyễn Khắc Thanh không có mâu thuẫn, xích mích với nhau trước đó. Do Thanh “ngáo đá” nên đã ra tay chém người. Vị cán bộ nhận định, có thể trong tâm lý, vợ chồng ông Th. muốn cuộc sống yên ổn nên đã lặng lẽ chuyển đi nơi khác để làm ăn.

Qua báo chí, phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hải Phòng thông báo đến vợ chồng ông Th., là bị hại trong vụ án kể trên, khẩn trương liên hệ với phòng Cảnh sát Hình sự để vụ việc được giải quyết theo quy định của pháp luật.