Gia đình

Bị mẹ nhốt 28 năm, người con 41 tuổi thân tàn ma dại, không thể đi lại

Người đàn ông 41 tuổi được tìm thấy trong tình trạng bị lở loét, nhiễm trùng ở chân, gần như không thể đi lại và giao tiếp rất hạn chế.

Hôm 1/12, cảnh sát Thụy Điển tạm giữ một người phụ nữ 70 tuổi vì tình nghi nhốt con trai mình trong căn hộ ở ngoại ô phía nam Stockholm trong 28 năm. “Người mẹ bị nghi ngờ phạm tội tước đoạt tự do và gây tổn hại cho thân thể của người khác”, đại diện cảnh sát Stockholm trả lời AFP.

Theo kết quả điều tra ban đầu, người mẹ đã cho con trai nghỉ học khi cậu 12 tuổi và nhốt trong căn hộ kể từ đó đến nay. Người con giờ đây khoảng 41 tuổi, được người thân giấu tên tìm thấy vào hôm 29/11 vừa qua, sau khi người mẹ được đưa vào bệnh viện.

Căn hộ nơi người phụ nữ nhốt con trai đã bị niêm phong. Ảnh: AFP

Những người sống quanh căn hộ của 2 mẹ con cho biết họ đã không gặp người đàn ông 41 tuổi trong rất nhiều năm. "Tôi mới chỉ nhìn thấy người mẹ. Tôi lớn lên ở đây nên tôi biết bà ấy. Bà ấy trông hơi kỳ lạ", một hàng xóm cho hay.

Người phát hiện sự việc trên cho biết căn hộ nơi nạn nhân bị nhốt có vẻ như không được dọn dẹp nhiều năm, có nước tiểu, bụi bẩn và mùi hôi thối. Còn người đàn ông 41 tuổi thì bị lở loét, nhiễm trùng ở chân, răng gần như rụng hết và khả năng giao tiếp rất hạn chế. Khi được tìm thấy, nạn nhân sợ hãi, hoảng loạn vì mẹ là cảm giác an toàn duy nhất của ông và bà ấy đã không còn ở đó.

Ola Osterling, phát ngôn viên cảnh sát Stockholm không bình luận về những tình tiết được báo chí đề cập. Ông chỉ tiết lộ nạn nhân đang trong bệnh viện điều trị và các vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Về phía bà mẹ, người này phủ nhận các cáo buộc. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Hiện điều dư luận quan tâm là tại sao không ai phát hiện ra việc giam giữ bất hợp pháp trong thời gian dài như vậy. Số khác thắc mắc tại sao không có bất kỳ cơ quan chức năng nào kiểm tra căn hộ trên trong nhiều năm. Tòa nhà nơi 2 mẹ con sinh sống từng được cải tạo, nhưng kỳ lạ là không ai phát hiện sự việc.

Một người hàng xóm khác cho biết thỉnh thoảng có gặp người mẹ. Người này luôn cảm thấy khó hiểu về việc cửa sổ căn hộ nơi hai mẹ con sinh sống không bao giờ mở. Mọi người đều cảm thấy sốc trước thông tin người mẹ đã nhốt con trai mình gần 30 năm.

Minh Hoa (t/h)