Hồ sơ

Bí mật trong căn hầm ma quái, nơi 5 “nô lệ tình dục” bị triệu phú Mỹ giam hãm suốt nhiều năm

Lúc bắt giữ John T.Jamelske với cáo buộc bắt cóc, cưỡng hiếp thiếu nữ 16 tuổi, cảnh sát chỉ nghĩ gã triệu phú góa vợ này vì cô đơn mà làm liều như bao vụ án khác. Tuy nhiên, khi vụ án được đăng tải công khai, thêm 4 phụ nữ khác trình báo họ đã bị con quỷ râu xanh này ép làm “nô lệ tình dục” suốt cả năm trời dưới căn hầm ma quái.

5 phụ nữ 1 số phận

Ngày 17/9/1988, bé gái Kirsten, 14 tuổi tha thẩn một mình dạo bước trên con đường South Geddes rợp bóng cây. Thấy người đàn ông trạc tuổi trung niên, Jamelske lái chiếc Mercury cũ dừng lại hỏi đường và chuyện trò cởi mở, cô bé đã không mảy may nghi ngờ. Kirsten hồn nhiên lên xe của người lạ mà đâu biết rằng cô sắp bước vào chuỗi ngày “địa ngục giữa trần gian”.

Cô bé bị Jamelske đưa đến Dewitt, bị đe dọa và buộc phải phục vụ tình dục cho gã suốt vài tháng trời trong căn nhà kho tồi tàn đầy chuột, gián. Dẫu vậy, Kirsten  không mảy may ý định trốn thoát vì bị đe dọa cả nhà sẽ bị giết nếu cô hé lộ nửa lời.

Một ngày giữa năm 1989, Kirsten bất ngờ được đưa ra xe nhưng điểm đến không phải là khu vui chơi hay siêu thị như Jamelske hứa hẹn mà chính là căn hầm tối om bên dưới căn nhà ở New York của hắn. Suốt hơn 2 năm sau đó, Kirsten phải ở đây, ăn, ngủ với bóng tối và phục vụ nhu cầu quái đản của tên yêu râu xanh bất cứ lúc nào hắn muốn. Cô bé chỉ được phóng thích vào năm 1990 khi một ngày, chán nản, Jamelske bịt mặt nạn nhân và đưa tới Nevada, mua vé máy bay cho về nhà ở Syracuse. Thoát khỏi “quỷ” nhưng khi trở về nhà, cô bé chỉ nói với gia đình rằng cô tự bỏ nhà đi chơi. Kirsten mang nỗi lo cả gia đình bị sát hại nếu để lộ sự việc.

Kẻ tội đồ và căn phòng giam giữ các nô lệ tình dục 

Thả “nô lệ” này đi nhưng Jamelske vẫn nuôi ý định săn “mồi” mới. Và, đêm cuối tháng 3/1995, khi thấy Michelle đang đi bộ một mình trên đường gần nhà, Jamelske dừng xe và làm ra vẻ khẩn khoản nhờ Michelle bê giúp gói hàng lên xe. Cô gái vừa bước vào thùng xe, lập tức Jamelske phóng vụt đi và chở thẳng đến căn hầm ma quái ở nhà hắn.

Giống như Kirsten, dù bị nhốt một mình trong căn hầm tối, bị cưỡng bức nhưng Michelle cắn răng chấp nhận số phận. Việc Jamelske đưa ảnh gia đình cô và dọa sẽ sát hại mọi người khiến cô một mực tuân thủ yêu cầu giữ kín chuyện. Ngay cả đến khi được thả về nhà, cô cũng không dám báo cảnh sát.

Ngày 31/8/1997, Jamelske tiếp tục bắt cóc một phụ nữ là người nước ngoài tị nạn. Vẫn trên chiếc xe ô tô cũ, hắn chở nạn nhân đến căn hầm địa ngục ở nhà mình và chỉ thả nạn nhân đến một trạm xe buýt với số tiền cho mang theo là 50 USD sau 9 tháng thỏa mãn thú tính. Nạn nhân có báo cảnh sát nhưng vụ việc không được phơi bày vì thiếu chứng cứ.

Nạn nhân thứ tư lọt vào tay yêu râu xanh vào mùa xuân năm 2001, khi vợ Jamelske mất được 2 năm do ung thư. Người phụ nữ 26 tuổi có tên Jennifer vừa bị lạm dụng tình dục vừa bị đánh đập và đe dọa nên ngay khi thoát khỏi ổ quỷ, nạn nhân này đã trình báo cảnh sát. Tuy nhiên, do cả khi bị bắt cóc lẫn khi thả đều bị bịt mắt, lại sống trong căn hầm tối lâu ngày, nạn nhân đã không thể đưa ra các chi tiết đủ giúp cảnh sát phá án. Vụ án lại bị chôn vùi một lần nữa.

Nhiều lần ra tay trót lọt khiến Jamelske ảo tưởng chẳng nạn nhân nào có thể phơi bày tội ác của hắn. Lần thứ năm bắt cóc, giam hãm nạn nhân trong hầm, Jamelske thậm chí cả gan chở cô gái đi hát karaoke rồi thăm trung tâm thu mua ve chai ở khu vực Manlius. Nhân cơ hội này, nạn nhân có tên Meikka đã thuyết phục cho mượn điện thoại, bí mật gọi về cho chị gái báo tin. Thông tin địa điểm cô gái bị giam hãm lập tức được người nhà thông báo cho cảnh sát. Ngày 8/4/2003, Jamelske bị bắt giữ.

“Bức tường của kẻ cắp”

Khi sự việc được đưa ra ánh sáng, khám nhà Jamelske, cảnh sát thực sự bị sốc khi bước xuống căn hầm, cũng là “địa ngục trần gian” của 5 người phụ nữ vô tội. Căn hầm nằm sâu dưới tầng trệt của ngôi nhà và được khóa bằng những lớp cửa thép dày, nặng. Đi qua hành lang tối om dài chừng hơn 2m và thấp tới mức phải quỳ gối mới di chuyển được là tới một cánh cửa thép khác dẫn đến căn phòng có chiều cao 2,4m, dài 7,3m.

Căn phòng dường như không có một vật dụng nào ngoài ống dẫn khí và những chiếc ghế. Ghế trong hầm chính là dụng cụ giúp Jamelske tra tấn cũng như lạm dụng tình dục các nạn nhân.

Điều đặc biệt thu hút nhóm điều tra ngay khi bước chân vào căn hầm chính là dòng chữ màu đỏ đậm với nội dung “Bức tường của kẻ cắp”, chi tiết này từng được một nạn nhân nhắc đến. Liên hệ với nạn nhân về thông tin dòng chữ này, cảnh sát thêm được bằng chứng tin cậy.

Ngày 14/7/2003, Jamelske được đưa ra xét xử tại tòa án hạt Onondaga, New York. Hắn phải nhận tội với 5 tội danh bắt cóc cấp độ một và phải ở tù 18 năm không được ân xá. Toàn bộ tài sản khổng lồ mà yêu râu xanh có được do người bố thừa kế lại được bán hết và chia cho các nạn nhân để bù đắp những tổn thất trong thời gian bị hắn bắt giam.

Sau khi Jamelske bị kết án năm 2003, ngôi nhà vốn là chốn địa ngục với 5 nạn nhân đã được bán cho Ishmael R. Wilson, họ hàng của một trong những nạn nhân. Tuy nhiên, dường như nỗi đau của những nạn nhân khiến cho những người có quan hệ thân quen này không thể tiếp tục giữ ngôi nhà. Tháng 2/2015, ngôi nhà được bán với giá 54.900 USD sau cuộc phát giá của ngân hàng M & T.