Đời sống

Bị chụp trộm rồi đăng lên mạng, người đàn ông suýt bị vợ con từ mặt

Chỉ vì một phút nông nổi, cô gái đã khiến một gia đình suýt rơi vào cảnh tan nát. Thái độ của cô gái sau đó càng khiến nhiều người bức xúc.

Cô gái họ Hoàng (Thiệu Hưng, Chiết Giang, Trung Quốc) mới đây chụp bức ảnh một người đàn ông lạ đi qua đường rồi đăng tải lên trang cá nhân với dòng trạng thái gây chú ý: “Tôi và anh ấy đã nói chuyện qua mạng suốt 6 tháng nay, hôm nay cuối cùng cũng gặp nhau. Anh ấy nói đang làm trong ngành xây dựng nên ăn mặc hơi xuề xòa. Lúc này anh ấy đang tìm tôi. Tôi có nên xuống gặp anh không?".

Theo lời Hoàng, cô và người đàn ông trong ảnh có mối quan hệ lãng mạn thông qua mạng xã hội suốt nửa năm. Có vẻ sau khi tình cảm đã đạt đến độ chín muồi, cả hai quyết định gặp nhau. Câu chuyện mà Hoàng đăng tải nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn. Tất cả đều háo hức mong chờ cái kết của cuộc tình thế nhưng từ đầu đến cuối chỉ là sự giả dối.

Nội dung câu chuyện kèm theo bức ảnh trên hoàn toàn do cô Hoàng tự biên tự diễn để “câu like”. Anh Sử, nam chính trong bức ảnh, và cô Hoàng vốn chưa từng quen biết nên không thể có chuyện hẹn hò qua mạng.

Cô gái đã bị xử lý hành chính vì tội vu khống, bôi nhọ nhân phẩm người khác.

Thực tế Hoàng vì muốn thu hút sự chú ý nên đã dựng nên chuyện tình mùi mẫn trên và hành động này đã khiến anh Sử rơi vào tình cảnh khốn đốn. Vợ anh sau khi xem bức ảnh đã rất bức xúc, cho rằng chồng mình ngoại tình nên đòi ly hôn. Còn anh Sử cũng hết sức kinh ngạc, không biết giải thích thế nào, chính anh cũng không rõ tại sao cô Hoàng lại nhận mình là bạn trai.

Để minh oan cho bản thân, anh Sử đã trình báo cơ quan công an nhờ điều tra giúp đỡ. Đáng nói khi được triệu tập, cô Hoàng vẫn thản nhiên đáp: "Chỉ là một bức ảnh người qua đường, có gì lớn chuyện đâu?".

Có vẻ cô gái vẫn chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Trong mắt Hoàng, điều cô quan tâm chỉ là lượt tương tác, lượng khán giả, danh tiếng có được thông qua những lời nói dối. Thế nhưng với những người vô tình trở thành nhân vật trong câu chuyện của Hoàng thì kết cục có thể rất thê thảm. Như trường hợp của anh Sử nếu không được minh oan anh sẽ mất danh dự và cả một gia đình đang yên ấm.

Cảnh sát Thiệu Hưng sau đó đã xử lý cô Hoàng tội vu khống, vu khống và phạt hành chính 500 tệ (khoảng 1,7 triệu đồng). Anh Sử nhờ đó cũng được “giải oan”.

Minh Hoa (t/h)