Ngôi sao

Bị chồng chê béo, mỹ nhân Hong Kong điên cuồng giảm cân chỉ còn da bọc xương và kết cục bi thảm

Đánh đổi thanh xuân, sức khoẻ và cả cơ hội du học để có được tình yêu nhưng điều Ngũ Trí Hằng nhận lại chỉ toàn đau đớn.

Ngũ Trí Hằng từng là hình mẫu lý tưởng của bao chàng trai khi sở hữu dung mạo xinh xắn, ưa nhìn lại xuất thân trong gia đình có bố mẹ là bác sĩ danh tiếng trong ngành y tế Hong Kong (Trung Quốc). Ưu thế ngoại hình giúp cô thuận lợi bước chân vào làng giải trí với tư cách người mẫu quảng cáo.

Quách Vĩnh Thuần và Ngũ Trí Hằng thời còn mặn nồng.

Ở tuổi 16 Ngũ Trí Hằng quen biết thiếu gia thừa kế tập đoàn Vĩnh An - Quách Vĩnh Thuần. Hai năm sau cô nhận lời yêu và chính thức lên xe hoa với Quách Vĩnh Thuần vào năm 2000.

Ngũ Trí Hằng trong ngày cưới.

Bước chân vào hào môn khi chỉ mới 22 tuổi, cuộc sống của người đẹp họ Ngũ từng là niềm mơ ước của biết bao cô gái. Nhưng mấy ai ngờ, đằng sau sự hào nhoáng ấy, cô gái trẻ đã phải trải qua những gì.

Từ khi yêu đến lúc kết hôn, Ngũ Trí Hằng vẫn luôn ý thức sự chênh lệch hoàn cảnh gia đình giữa mình và chồng nên không ngừng tìm cách để làm chồng hài lòng. Thời gian đầu cô được chồng chiều chuộng hết mực. Trong lễ cưới, thiếu gia họ Quách còn nắm chặt tay cô một phút không rời.

Tuy nhiên, trong một lần ăn cơm, Quách Vĩnh Thuần buột miệng nhận xét “em béo lên rồi”. Chỉ vì câu nói bâng quơ mà nữ người mẫu lo lắng, sợ chồng chán nên điên cuồng lao vào giảm cân. Mỗi ngày Ngũ Trí Hằng đều bóp mồm bóp miệng, ăn kiêng khổ sở, uống thuốc giảm cân thay cơm.

Do giảm cân không đúng cách Ngũ Trí Hằng sau đó bị mắc chứng chán ăn, sức khoẻ suy giảm trầm trọng. Vì việc này mà cô đã để lỡ cơ hội theo học tại một trường đại học danh giá.

Khi bệnh tình ngày càng tồi tệ, Trí Hằng buộc phải cắt bỏ hơn nửa dạ dày và đại tràng. Ngoài ra cô còn bị chứng trầm cảm, mất ngủ hành hạ khiến cơ thể suy nhược, héo mòn không khác gì xác ve. Người đẹp Hong Kong được ngưỡng mộ ngày nào giờ cơ thể lão hóa không khác một bà già 70 tuổi.

Ban đầu, chồng vẫn một lòng ở bên chăm sóc Ngũ Trí Hằng. Nhưng dần dần, anh không còn mặn mà với người vợ ốm yếu, bệnh tật nên thường viện lý do công việc để đi ra ngoài. Lúc ấy, mỹ nhân họ Ngũ mới thấm thía, nỗi đau thể xác sao có thể so với nỗi đau tinh thần.

Dương Ái Cẩn và Quách Vĩnh Thuần.

Đỉnh điểm của đau đớn là khi Ngũ Trí Hằng biết chồng đã có người đàn bà khác, đó là mỹ nữ TVB Dương Ái Cẩn. Doanh nhân họ Quách quen biết Dương Ái Cẩn vào năm 2006. Lúc này, anh công khai đi lại với người đẹp nổi tiếng.

Năm 2008, Quách Vĩnh Thuần hoàn tất thủ tục ly hôn với Ngũ Trí Hằng và đồng ý thanh toán phí cấp dưỡng 42.500 NDT (152 triệu đồng)/tháng cho vợ.

Đến năm 2011, chồng cũ từ chối trợ cấp cho Ngũ Trí Hằng. Trong khi đó căn bệnh trầm cảm ngày càng trầm trọng, cô cũng không thể kiểm soát được cân nặng của mình. Ai cũng xót xa khi nhìn thiếu phu nhân ngày nào giờ chỉ còn da bọc xương với cân nặng khoảng 24kg. Ngũ Trí Hằng sau đó đã lên mạng trách móc: “Khi tôi bị bệnh, anh ta lại vui vẻ với cô nàng hồ ly đó. Họ có biết đó là tội ác hay không?”.

Quách Vĩnh Thuần kết hôn với Dương Ái Cẩn vào năm 2016.

Trước phản ứng của Ngũ Trí Hằng, Dương Ái Cẩn tỏ thái độ thờ ơ, thậm chí lạnh lùng trả lời: "Tôi còn không biết cô ấy là ai". Hiện, Quách Vĩnh Thuần và vợ mới đang tận hưởng cuộc hôn nhân hạnh phúc với đủ nếp đủ tẻ.

Về phần Ngũ Trí Hằng, sau hàng loạt ca phẫu thuật, giờ cô phải sống phụ thuộc vào thuốc và thường xuyên đến bệnh viện. Tiền bạc, sức khỏe cứ thế mà tiêu tán.

Cách đây không lâu, một nguồn tin tiết lộ tình trạng của người đẹp xấu đi nhiều, gan của cô đã bị tàn phá nghiêm trọng sau nhiều đợt điều trị. Không ai có thể ngờ nữ người mẫu từng khiến bao người ngưỡng mộ sau 8 năm làm dâu hào môn lại có kết cục thê lương đến vậy.

Minh Hoa (t/h)