An ninh - Hình sự

Bị bắt quả tang, tên trộm giả danh chủ nhà… mời công an vào uống nước

Bị bắt quả tang đang trộm máy điều hòa, nam thanh niên khẳng định với tổ công tác Công an phường Khuê Mỹ đây là nhà của mình và mời tổ công tác vào uống nước.

Ngày 26/7, cổng thông tin Công an TP. Đà Nẵng đăng tải, vào lúc 15h ngày 24/7, tổ công tác tuần tra và phòng chống COVID-19 của Công an phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp để nhắc nhở người dân trong địa bàn thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Khi đến một ngôi nhà thuộc khu vực Lô 16 đường Võ Nguyên Giáp thì phát hiện một nam thanh niên đang loay hoay trèo thang gỡ cục nóng điều hoà của ngôi nhà này.

Tổ công tác yêu cầu thanh niên xuống làm việc. Thanh niên nhanh nhảu trình bày, cục nóng điều hoà nhà mình hư nên tự sửa và mời tổ công tác vào nhà uống nước.

Tuy nhiên, một cán bộ công an trong tổ công tác nhận ra Lê Tấn Việt (SN 1990, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), đối tượng vừa ra tù về tội Hủy hoại tài sản và Trộm cắp tài sản, đang thuộc diện quản lý của địa phương.

Tại Công an Phường Khuê Mỹ, đối tượng khai nhận chuẩn bị dụng cụ đồ nghề gồm thang rút, máy khoan, máy cắt… để đi trộm cục nóng điều hoà đem bán kiếm tiền tiêu xài. Thậm chí, khi khảo sát thấy ngôi nhà không có người trông coi, Việt cắt đứt khoá của chủ nhà, rồi thay khoá của mình mua vào với mục đích qua mặt cơ quan công an khi bị kiểm tra.

Công an phường Khuê Mỹ đã lập biên bản, thu giữ hai cục nóng điều hoà nhãn hiệu Daikin mà Việt trộm trót lọt trước đó.

Ngoài ra, qua thử test, Việt dương tính với ma tuý tổng hợp dạng đá.

H.H