An ninh - Hình sự

Bí ẩn về “siêu trộm” nữ trang chuyên mặc vest đen khi... hành nghề

Trong 30 năm hành nghề trộm cắp, Bill Mason đã “kiếm” được hơn 35 triệu USD từ vô số những trang sức và đá quý đắt tiền.

Bill Mason sau khi "nghỉ hưu" 

Bill Mason sinh năm 1940 và được báo chí Mỹ gọi là “Siêu trộm châu báu trong lịch sử”. Mới đây, Bill Mason đã cho xuất bản một cuốn tự truyện có tên “Lời thú nhận của một siêu trộm đá quý” sau khi hết thời hạn truy tố và thụ án. Trong cuốn tự truyện Bill có viết:

Không có gì là mạo hiểm cả, câu chuyện chỉ đơn giản là bạn đặt những ngón tay trên lan can ở độ cao 60 mét rồi nhảy múa như một nghệ sĩ để lại gần kho báu của mình mà thôi. Tất cả những gì bạn cần làm là uốn lượn trên những chiếc ban công, hãy bắt đầu từ tầng áp mái vì chắc chắn tất cả những căn biệt thự đều xây phần sân ra ngoài để ngắm cảnh. Việc tiếp theo là vô hiệu hóa tất cả các thiết bị báo động. Nếu như vô tình khiến chúng kêu lên, hãy tìm một cánh cửa và trốn một cách nhanh và “sạch” nhất có thể.

Tin tôi đi, bạn sẽ dần nghiện cái cảm giác mạo hiểm như vậy thôi. Hãy thử tưởng tượng xem, bạn biết có một ai đó đang sống trong căn biệt thự với vài triệu đô cùng hệ thống an ninh dày đặc, từng nhóm vệ sĩ lượn lờ sắp dãy hành lang 24/24 nhưng bạn vẫn có thể lấy đi toàn bộ số tài sản đó, không đổ một giọt máu hay gây ra bất kì tiếng động nào.

Trong suốt 30 năm trong nghề, Bill Mason đã thực hiện vô số những vụ cướp từ các nạn nhân như Bob Hope, Johnny Weissmuller, Armand Hammer, Truman Capote, Margaux Hemingway… với tổng giá trị lên đến 35 triệu USD.

Johnny Weissmuller

“Tôi từng đột nhập vào nhà của Johnny Weissmuller và lấy đi một số đồ vật giá trị trong đó có chiếc huân chương vàng môn bơi của anh ta. Khi đó, một cảm giác tội lỗi ùa đến trong tâm trí tôi. Chiếc huy chương là đại diện cho cả một quá trình nỗ lực vất vả mới có được vậy mà lại bị tôi lấy đi mất. Tôi đã quyết định gửi lại cho Johnny trong im lặng”, Bill Mason kể lại.

Bill thích trang sức như một niềm đam mê chứ không phải vì kiếm tiền. Năm 20 tuổi, siêu trộm bắt đầu phi vụ đầu tiên của mình ở Cleveland chỉ với một sợi dây thừng có buộc móc câu. Dần dần tay nghề và mục tiêu càng được nâng cao, Bill chuyển đến Nam Florida, nơi có những tỷ phú, triệu phú và người nổi tiếng sinh sống.

Bill Mason bắt đầu cuộc sống ở Nam Florida bằng vẻ ngoài thanh lịch, hào nhoáng và bí ẩn. Ông ta đã quyến rũ những quả phụ giàu có trong vùng rồi vơ vét tài sản. Thậm chí kể cả khi thực hiện vụ trộm, Bill Mason vẫn mặc bộ vest đen sang trọng như diễn viên Hollywood.

Trong suốt sự nghiệp, Bill như sống một cuộc đời của hai con người khác nhau. Ông kết hôn với người yêu thời niên thiếu, Barbara và đầu tư vào bất động sản. Ban ngày Bill Mason sống một cuộc đời của người đàn ông trung lưu, lái xe đưa ba người con đi học, tập thể thao, nướng bánh cho những người hàng xóm xung quanh. Khi màn đêm buông xuống, ông ta trở thành một siêu trộm từ những người giàu. Việc vắng mặt vào ban đêm đôi khi cũng khiến Barbara nghi ngờ nhưng ông ta chống chế bằng việc hoạt động đầu tư bất động sản và cho vay tài chính.

Quyển tự truyện của Bill Mason 

Theo lời kể của Bill Mason, một phần nguyên nhân dẫn đến việc hắn quyết định trở thành “vua trộm” vì tuổi thơ sống trong ngôi làng nghèo khó trên đồi ở Tây Virginia. “Tôi từng bị một cô gái từ chối vì quá nghèo. Câu nói như xúc phạm lòng tự trọng của tôi”, Bill Mason chia sẻ.

Năm 1984, Bill Mason bị bắt giữ nhưng vì thủ đoạn quá tinh vi nên tòa án chỉ có thể kết án 3 năm tù. Barbara bàng hoàng khi phát hiện ra cuộc sống thứ hai của người chồng, bà đã đệ đơn ly hôn và dẫn 3 người con rời đi ngay hôm Bill Mason bị tuyên án, kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 24 năm.

Năm 1987, Bill Mason tuyên bố “nghỉ hưu” và chuẩn bị xuất bản cuốn tự truyện về cuộc đời suốt 30 năm qua. Bill giải thích, sở dĩ ông ta viết quyển sách này bởi thời gian điều tra và hết hiệu lực truy tố.

Han (theo SMH)