An ninh - Hình sự

Bí ẩn thi thể “nữ hoàng Mafia” trên nền tuyết trắng

Từ một cô bé sống trong gia đình nghèo khó, Virginia đã từng bước trở thành “nữ hoàng của thế giới ngầm”, cánh tay đắc lực của các ông trùm mafia trên đất Mỹ.

Ngày 24/3/1966, thi thể không còn sự sống của Virginia được tìm thấy trên nền tuyết trắng cạnh con suối rợp bóng cây gần Salzburg, Áo.

“Áo khoác của cô ấy được gấp gọn trên mặt đất. Bên cạnh đó là là thư tuyệt mệnh ghi rằng cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống”.

Jeff Burbank viết lại trong Mob Museum vào năm 2016, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày mất của Virginia: “Vẻ đẹp, sự hóm hỉnh và khát khao phiêu lưu của Virginia Hill đã đưa cô từ những con đường phố bụi bặm đến cuộc sống đầy quyền lực, tiền tài của Hollywood. Và cũng chính những tính cách đó, cô cũng đã trở thành nguồn cảm hứng cho những bộ phim hay thậm chí là người thật ngoài cuộc sống”.

Virginia Hill 

Năm 1916, Virginia được sinh ra trong 1 gia đình 10 anh chị em tại thị trấn nhỏ thuộc Lipscomb, bang Alabama, Mỹ. Từ nhỏ cô cùng mẹ và các anh chị em của mình đã phải sống trong sự cơ cực với những trận đòn roi không hồi kết của người cha nghiện rượu.

Vào một lần bị cha đánh đập, Virginia đã tức giận, cầm chảo mỡ nóng lên mà đe dọa sẽ đổ hết vào người ông ta nếu như còn tiếp tục động vào mẹ cùng các anh chị của mình. Sự tức giận và kiên quyết của cô đã áp đảo người cha, khiến ông ta phải nhún nhường và tiết chế hành động của mình lại.

Lên 14 tuổi, Virginia bỏ nhà ra đi. Virginia chuyển đến Chicago vì muốn được đứng trên sân khấu lộng lẫy ánh đèn. Cô cố gắng tìm kiếm một công việc tại Hội chợ Thế giới 1933 với hy vọng được tuyển làm vũ công hoặc may mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn Hollywood hay biên kịch múa nào đó. Song, vận may đã không mỉm cười với cô.

“Để nuôi sống bản thân qua ngày, cô bắt đầu làm phục vụ bàn và gái mại dâm. Lúc đó, Joe Espstein, trợ thủ của ông trùm Al Capone lúc bây giờ đã đặt biệt danh The Flamingo cho cô vì đôi chân thon dài và vẻ đẹp ma mị”, nhà báo Paul Byrnes viết trong bài phóng sự của mình về Virginia vào năm 2016.

Bằng sự tinh ranh, quyết đoán, khả năng nắm bắt thời điểm cùng vô số những kiến thức về thế giới ngầm lẫn luật pháp, Virginia đã nhanh chóng trở thành mắt xích quan trọng trong việc vận chuyển tiền mặt và hàng hóa cho các ông trùm trên nước Mỹ.

Benjamin Bugsy Siegel

Tuy nhiên, người đóng vai trò lớn nhất trong cuộc đời Virginia phải nói đến ông trùm người Do Thái Benjamin Bugsy Siegel. Họ gặp nhau lần đầu ở New York trong khi Virginia đang trong vai trò người vận chuyển cho băng đảng Chicago. Cả hai nhanh chóng bị đối phương thu hút và trở thành cặp đôi quyền lực của thế giới ngầm. Vào thời điểm đó, có nhiều tin đồn về việc Benjamin đã bí mật kết hôn với Virginia ở Mexico trong khi ông trùm này vẫn chưa hề li dị người vợ của mình.

Mối quan hệ với Benjamin đã đưa Virginia đến Las Vegas, nơi sòng bạc được đặt tên theo biệt danh của người tình, Flamingo. Năm 1947, Benjamin bị phát hiện “biển thủ” tiền trong quá trình xây dựng sòng bạc rồi đưa cho người tình đem giấu tại ngân hàng Thụy Sĩ.

Hiện trường vụ án của Benjamin 

Ngày 20/6/1946, Benjamin đang nghỉ tại nhà của Virginia ở Hollywood thì đột nhiên bị nhóm người bao vây bên ngoài và xả súng liên tiếp qua cửa sổ dẫn đến tử vong. Cho đến nay, hung thủ thực sự vẫn chưa được xác định. Một số người cho rằng, vì hành động tham nhũng tiền của Benjamin trong khi đang xây dựng sòng bạc nên “thế giới ngầm” đã quyết định triệt hạ ông ta.

Virginia trong phiên tòa điều trần về tội trốn thuế 

Sau cái chết của người tình, cô cũng bị vướng vào vòng lao lý khi chính quyền liên bang quyết định điều tra Virginia bởi tội trốn thuế. Virginia quyết định chuyển đến Châu Âu sống và kết hôn với một người đàn ông bình thường. Vào giữa những năm 1960, Virginia thường xuyên tâm sự với mọi người về mong muốn tự tử của bản thân, theo phán đoán của y học hiện dại, vào thời điểm đó có lẽ “nữ hoàng mafia” đã bị mắc chứng bệnh rối loạn lưỡng cực, nếu như được chữa trị kịp thời sẽ cải thiện được tình trạng của bệnh nhân. Năm 1965, người chồng phát hiện Virginia bất tỉnh và nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện. Các bác sĩ cho biết, cô đã sử dụng thuốc an thần quá liều có mục đích.

Ngày cuối cùng mọi người nhìn thấy Virginia là ngày 22/3/1966 và thi thể của cô được tìm thấy sau 2 ngày, kết thúc 49 năm phiêu lưu trong thế giới ngầm cùng các ông trùm của bản thân.

Han (theo Al)