Cộng đồng mạng

Bí ẩn quái thú vùng Gevaudan thích ăn thịt trẻ em và phụ nữ xuất hiện?

Từ những năm 1764, những vụ tấn công man rợ gây kinh động toàn nước Pháp, ai đấy đều bỏ chạy thục mang khỏi những vùng đất tối khi mặt trời khuất núi.

Hơn 200 năm sau thời điểm quái thú vùng Gevaudan xuất hiện, người ta vẫn cứ kể những câu chuyện sởn gai ốc về nó khiến con thú dữ như vẫn hiện hình phảng phất đâu đó trong bóng tối.

Cách đây hơn 200 năm, vùng Gevaudan, miền Nam nước Pháp bao phủ bởi một màu tang tóc trước sự tấn công của một loài quái thú kinh dị khiến hàng trăm người vĩnh viễn nằm lại ngọn núi hẻo lánh.

Người dân nơi đây truyền tai nhau về một con dã thú ngực rộng như con ngựa, thân mình như báo đốm, nó có đôi mắt đỏ như máu, răng nanh sắc nhọn cùng bộ lông màu đỏ rực.

 

Con vật đồ sộ có thể đứng bằng hai chân sau, cắn vỡ hộp sọ người xấu số với chỉ một cú đớp từ hàm răng khỏe mạnh.

Tốc độ của con quái thú có thể thách thức mọi súng đạn, chưa một thợ săn nào thành công trong việc hạ gục con thú bí ẩn.

Cùng với đó là những câu chuyện của những người may mắn thoát chết trở về, họ nói rằng họ nhìn thấy bóng đen khổng lồ thoắt ẩn thoắt hiện khi mặt trăng xuất hiện.

Năm 1764, các vụ mất tích bí ẩn bắt đầu khiến những lời đồn càng có cơ sở.

Năm 1767, 200 trẻ em, thanh niên, phụ nữ đã bỏ mạng, họ đều được phát hiện với cơ thể đẫm máu, hộp sọ bị vát 1 nửa do 1 lực cắn rất mạnh tác động vào.

Quái thú vùng Gevaudan là nỗi khiếp sợ của người dân miền Nam nước Pháp.

Một số người dân thời đó không còn coi "quái thú" là sói hay thú dữ nữa mà xem chúng như hiện thân của ác quỷ tại cõi nhân gian.

Nhiều giả thuyết được đặt ra, các sử gia tin rằng con "quái thú" xuất hiện do sự lai tạo giữa sói hoang và chó nhà, nhưng nhanh chóng bị phản bác.

Những nạn nhân của "quái thú" là những người trưởng thành chứ không phải động vật.

Việc "quái thú" lựa chọn các mục tiêu lớn nằm trong lứa tuổi trưởng thành vốn có sức mạnh, trí tuệ và sự nhanh nhạy cho thấy loài này không có tập tính săn mồi giống chó sói và có thân hình lớn vượt trội.

 

Để làm yên lòng dân, năm 1764 triều đình Pháp đã điều động một lực lượng hùng hậu binh lính với trang bị vũ khí tới Gevaudan, càn quét và tiêu diệt hàng trăm con sói nhưng các vụ tấn công và mất tích vẫn không hề có dấu hiệu suy giảm.

Trong một trận càn, con "quái thú" còn ngang nhiên nhảy xổ ra từ lùm cây, đứng trên hai chân sau và gầm thị uy trước toán lính, nó liền biến mất sau họng súng.

Mãi đến năm 1768, mọi chuyện mới lắng dịu sau khi những con "quái thú" dần biến mất khi người ta rải một lượng lớn các miếng mồi tẩm thuốc độc tại những vị trí tình nghi.

Và giữa những người thường, một vị anh hùng xuất hiện - Jean Chastel. Jean Chastel tuyên bố mình bắn chết con thú bằng đạn làm từ bạc nguyên chất.

Những vụ tấn công kết thúc, Jean Chastel đã làm nên một việc không tưởng.

Tuy nhiên, con thú là giống loài gì? Các học giả, các nhà sử học và các nhà nghiên cứu vẫn tranh cãi bấy lâu.

Có người cho rằng đó là một con sư tử xổng ra từ đâu đó, có người gợi ý đó là một sinh vật tiền sử tồn tại tới thời điểm bấy giờ.

Rất nhiều giả thuyết được đưa ra nhưng nhìn chung vẫn tồn tại các sơ hở ở mức nhất định.

Rất có thể trong khu dân vực Gevaudan có rất nhiều sói, chúng có tập tính với phương thức tấn công người giống nhau nên lịch sử đã khó phân định chúng.

Điều duy nhất có thể chắc chắn là tại vùng Gevaudan, miền Nam nước Pháp vào những năm 1764-1767 đã thực sự xuất hiện 1 thế lực với sức mạnh đáng sợ đủ sức cướp đi mạng sống của gần 200 người dân vô tội.

Nguyên Anh (Nguồn Live Science)