Đời sống

Bí ẩn cây đại thụ 700 tuổi giữa ga tàu cứ bị chặt lại có người đổ bệnh

Kayashima có lẽ là một trong những trạm tàu hỏa độc đáo nhất Nhật Bản. Điểm khác biệt chính là nó có khu giếng trời lớn để dành chỗ cho một cây đại thụ 700 năm tuổi.

Đến với khu vực nhà ga xe lửa Kayashima ở vùng đông bắc Osaka, Nhật Bản, nhiều du khách tỏ ra bất ngờ với lối kiến trúc ấn tượng tại đây.

Điểm đặc biệt chính là khu giếng trời hình vuông lớn để dành chỗ cho một cây đại thụ đã hàng trăm năm tuổi nhưng vẫn vươn lên xanh tốt, sừng sững giữa trời xanh.

Đây là một cây long não, được biết tới với tên gọi "The Big Kusu of Kayashima" (tạm dịch: Cây Kusu đại thụ của Kayashima). Ứơc tính cây có tuổi thọ khoảng hơn 700 năm.

Kể từ năm 1910, khi trạm Kayashima chính thức hoạt động, cây long não đã có ở đó, trở thành chiếc ô khổng lồ che cho hành khách đợi tàu mỗi khi trời nắng gắt hay mưa rào. Suốt hàng thập kỷ, cây long não "không làm phiền" bất cứ ai.

Nhưng vì dân số Nhật Bản ngày một tăng, để giải quyết vấn đề đi lại, chính quyền địa phương đã đi đến quyết định mở rộng ga tàu Kayashima. Kế hoạch được thông qua vào năm 1972 và theo dự kiến, cây long não già sẽ bị đốn hạ. Tuy nhiên điều này gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân.

Theo trang Spoon & Tamago, cây đại thụ vốn gắn với một đền thờ linh thiêng tại địa phương. Bởi vậy, thông tin về việc cây sắp bị đốn hạ khiến nhiều người bất bình và phản đối.

Thêm vào đó là sự xuất hiện của những câu chuyện truyền miệng liên quan tới các sự kiện trùng hợp đáng sợ xảy ra trong khoảng thời gian thi công ga tàu.

Một số người cho biết, họ tận mắt nhìn thấy một con rắn trắng trườn trên cành cây. Số khác lại khẳng định có khói trắng bốc lên từ cái cây. Đặc biệt nhất là chuyện một công nhân sau khi cưa vài nhánh cây thì ngay ngày hôm sau đã ngã bệnh nặng.

Trên trang July's Culture Medium, một người Mỹ có tên July McAtee từng có thời gian sống tại Nhật Bản cũng chia sẻ câu chuyện huyền bí về cây đại thụ này. Người này cho biết người dân địa phương muốn giữ lại cái cây vì niềm tin tâm linh. Cây long não cổ thụ từng suýt bị đốn hạ 2 lần nhưng mỗi lần như vậy đều có ai đó qua đời. Điều này khiến không ít người tin rằng “thần linh” muốn cây được sống nên phải từ bỏ việc chặt hạ. Qua nhiều lần tranh cãi, cuối cùng, giới chức địa phương đã đồng ý giữ lại cây cổ thụ.

Tới năm 1980, việc cải tạo nhà ga hoàn thành. Nhờ sự bảo vệ mạnh mẽ có phần tâm linh của người dân, cây long não vẫn tồn tại. Nó được rào quanh và buộc một sợi dây thừng shimenawa (rơm bện với những giải băng giấy ngũ sắc dán xung quanh) – những dấu hiệu khi người Nhật tin rằng một nơi hay một vật nào đó có sự xuất hiện của thần linh. Trong khi đó, quần thể kiến trúc nhà ga Kayashima được xây bao quanh.

Cũng chính vì vậy mà giờ đây ở Nhật Bản có thêm một ga tàu hỏa độc nhất vô nhị với một cây đại thụ mọc sừng sững xuyên qua mái, là địa điểm thu hút không ít khách du lịch ghé thăm.

Minh Hoa (t/h)