An ninh - Hình sự

Bí ẩn căn phòng trọ số 7 chỉ có đàn ông lui tới

Bất chấp đêm ngày, người ta chỉ thấy toàn đàn ông lui tới phòng trọ số 7 của người phụ nữ có tên Thanh Hương. Tuy nhiên, họ chỉ đến rồi đi cũng rất nhanh. Chẳng ai hay, ai biết họ vào đó để làm gì?!

Ngày 11/6, tin từ Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa triệt xóa 1 tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Đây là kết quả từ chuyên án mà trinh sát, điều tra viên dày công theo dõi, đấu trí suốt một thời gian dài.

Trước đó, qua triển khai công tác nghiệp vụ, trinh sát ma túy thuộc đội Cảnh sát Kinh tế - Ma túy Công an thị xã Điện Bàn manh nha phát hiện điều bất thường tại dãy trọ của bà Đ.T., khối Viêm Trung, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Đối tượng Thanh Hương - chủ căn phòng trọ số 7 bí ẩn.

Dãy trọ vốn phục vụ cho công nhân, người lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn nên hầu như đóng cửa suốt ngày. Đêm đến, khi các công nhân về thì dãy trọ mới đỏ đèn. Cũng vì vậy mà hầu hết chẳng cư dân nào trong trọ biết về đời tư của nhau.

Thế rồi, tại phòng trọ số 7 xuất hiện 1 người phụ nữ trung niên. Từ ngày người này có mặt, xóm trọ có vẻ náo nhiệt hơn. Bất chấp đêm ngày, nhiều nam giới vẫn lui tới căn phòng. Tuy nhiên, họ chỉ đến rồi đi trong thoáng chốc. Chẳng ai hay, ai biết họ vào đó để làm gì?!

Nghi vấn có hoạt động mua bán ma túy trong phòng trọ số 7, lực lượng chức năng triển khai theo dõi. Danh tính người thuê phòng trọ được xác định là Nguyễn Thị Thanh Hương, SN 1975, trú phường 21, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Hồ sơ thể hiện, Hương là đối tượng liên quan đến ma túy. Thị từng chấp hành bản án 2 năm tù vì mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi ra trại, thị dạt đi tứ xứ rồi về Quảng Nam. Cũng như căn phòng trọ số 7, hàng tung của Hương đầy bí ẩn. Chẳng ai rõ Hương làm nghề gì nhưng tiền bạc thì rất dư dả.

Ma túy được cất giấu tinh vi.

Quá trình theo dõi, trinh sát phát hiện, Hương thường đi xe khách vào Nam ít ngày rồi quay ra lại. Thi thoảng, Hương lại nhận nhiều bưu kiện từ xe khách miền Nam gửi ra. Những bưu kiện này khi thì là đồ chơi trẻ em, khi là áo quần...

Nhận định những gói hàng trên chỉ là vỏ bọc, thực chất Hương vừa nhận ma túy từ TP.HCM chuyển ra để bán cho con nghiện, trinh sát tăng cường giám sát. Quả nhiên, ngày 4/6, sau khi nhận gói hàng từ xe khách, Hương quay về phòng trọ số 7, đóng kín cửa.

Lực lượng chức năng lập tức áp sát kiểm tra hành chính. Không ngoài dự liệu, gói hàng trên là ma túy. Trong phòng trọ, Nguyễn Thị Thanh Hương đang tàng trữ 80 viên thuốc lắc (31,8 gam) và 1,44 gam ma túy đá. Số ma túy này được cất giấu bên trong hộp đồ chơi trẻ em.

Hương khai đã mua ma túy từ 1 phụ nữ không rõ lai lịch tại TP.HCM rồi mang về thị xã Điện Bàn thông qua các kiện hàng rồi bán lại kiếm lời.

Hiện, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo pháp luật.