Bóng đá Châu Âu

Benzema chính là số 9 mà Chelsea đang thèm khát

Karim Benzema cho thấy anh chính là mẫu tiền đạo số 9 thực thụ mà Chelsea vẫn đang mải mê tìm kiếm trong những năm gần đây.

Khắc tinh của các đội bóng Anh
Real Madrid đã đặt một chân vào bán kết Champions League với chiến thắng dễ dàng 2-0 trước Chelsea ngay tại Bernabeu.

Các bàn thắng của Karim Benzema và Marco Asensio trong mỗi hiệp đảm bảo đoàn quân của Carlo Ancelotti tiếp tục con đường giành vương miện.

Chủ nhân Quả bóng vàng đã phá vỡ thế bế tắc bằng một pha lập công đơn giản. Dani Carvajal, ngôi sao thường xuyên dâng cao ở khu vực giữa sân, đã tận dụng sự lộn xộn nơi hàng tiền vệ Chelsea bằng cách chạy vào khoảng trống giữa họ và tung ra đường chuyền đẹp mắt đặt Vinicius Junior vào một tư thế thuận lợi.

Dù đã xử lý khéo léo nhưng cầu thủ người Brazil vẫn chưa thể đánh bại Kepa Arrizabalaga. Mặc dù vậy, Vinicius cũng không cần tiếc nuối bởi Benzema đã xuất hiện đúng lúc đúng chỗ để ghi bàn thắng mở tỷ số. Pha lập công đó nâng tổng số bàn thắng của "Mèo lười" tại UEFA Champions League lên con số 90.

Anh có thể đã ghi nhiều hơn một bàn vào đêm qua nhưng thành tích gần đây của anh vẫn rất đáng chú ý: 11 bàn thắng gần nhất của Benzema tại Champions League đều vào lưới các câu lạc bộ Anh. Trong đó có 5 bàn vào lưới Chelsea, 3 bàn vào lưới Liverpool và 3 bàn vào lưới Man City.

Nếu như ở lượt đi năm ngoái, Benzema lập hat-trick thì bây giờ tiền đạo người Pháp tiếp tục chọc thủng lưới Chelsea, trước khi cầu thủ vào thay người Marco Asensio ấn định chiến thắng 2-0. Karim Benzema thực sự là khắc tinh của các đội bóng Anh.

Theo thống kê, Karim Benzema đã ghi 20 bàn vào lưới các đội bóng Anh tại UEFA Champions League, chỉ kém Lionel Messi (27).

Bàn thắng của Benzema là bàn thắng thứ 26 của anh trong mùa giải cho Madrid. Sau trận thắng The Blues, Benzema đã lên mạng xã hội để gửi một thông điệp tới đối thủ trước trận lượt về quan trọng vào tuần tới. Bên cạnh hình ảnh ăn mừng bàn mở tỷ số, anh viết: "Hẹn gặp lại các bạn ở London". Rõ ràng, Chelsea muốn có một tiền đạo như anh ở London lâu dài hơn là chỉ có 1 lần ghé thăm và để lại niềm đau cho họ.

Số 9 mà Chelsea thèm khát
Chelsea, dưới sự dẫn dắt của Frank Lampard sau khi Graham Potter bị sa thải vào đầu tháng này, đang nuôi hy vọng tham dự giải đấu này vào mùa giải tới bằng cách giành chức vô địch.

Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian của trận đấu, họ trông hoàn toàn bệ rạc, với hàng tiền đạo vô hại và hầu như không tạo ra quá nhiều nguy hiểm với hàng thủ của Real.

Nhà báo Daniel Matthews của Daily Mail cho rằng Benzema đã cho Boehly thấy một số 9 thực sự có thể làm được những gì.

Ví dụ điển hình là vào cuối hiệp một, khi bóng đến gần Benzema phần sân của Chelsea. Tiền đạo người Pháp làm động tác giả giúp Rodrygo nhận bóng trống trải. Thậm chí cả trọng tài Francois Letexier cũng bị pha bóng này của Benzema đánh lừa.

Cầu thủ người Pháp là siêu sao – kéo Chelsea ra ngoài bằng khả năng di chuyển và lối chơi liên kết của anh. Có lẽ là một điểm sáo mòn, nhưng đây là màn trình diễn chứng tỏ giá trị của một số 9 hàng đầu.

Todd Boehly thường không cần một lời mời thứ hai để rút sổ séc của mình nhưng Chelsea sẽ làm rất tốt để tìm một người có đẳng cấp bằng một nửa so với Benzema.

Từ khi mua lại Chelsea, Boehly cùng các cộng sự đã chi rất nhiều tiền để mang về hàng loạt ngôi sao đắt giá. Tổng cộng, đã có 600 triệu bảng được chi ra sau 2 kỳ chuyển nhượng.

Tuy nhiên, các ông chủ người Mỹ vẫn chưa thể mang về một số 9 đích thực cho The Blues. Ở thời điểm hiện tại, họ vẫn phải dùng Kai Havertz đá cao nhất. Nhưng ai cũng biết anh này chưa bao giờ là một số 9 đích thực.

Dự bị cho Havertz là Aubameyang vốn là một số 9 sắc bén. Tuy nhiên, những ngày đỉnh cao của anh đã lùi xa từ lâu và hiện chỉ còn là cái bóng mờ.

Thực tế thì Chelsea vẫn còn Romelu Lukaku đang được cho mượn tại Inter Milan. Nhưng tiền đạo người Bỉ cũng không hòa nhập được với đội bóng và bây giờ cũng chẳng có phong độ cao dù được cho mượn lại môi trường cũ Serie A.

Rõ ràng, Chelsea cần phải mang về một số 9 đẳng cấp như Benzema thì mới hy vọng có thể trở lại đỉnh cao và cạnh tranh các danh hiệu.

Đăng Nguyên