Sức khỏe

Bệnh lạ: Khối u não cực hiếm trên thế giới tự biến mất khỏi cơ thể bé gái 11 tuổi

Sau nhiều năm chữa trị không khỏi, không thể hồi phục, khối u não của bé gái 11 tuổi tự nhiên biến mất một cách kì diệu trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Một ngày đẹp trời, gia đình bé gái Roxli Doss nhận được tin đứa con gái 11 tuổi của họ mắc bệnh u thần kinh đệm độ cao (DIPG), một khối u não hiếm gặp và cực kỳ nguy hiểm với tỷ lệ cứu sống rất thấp.

Bởi khối u đã bám chặt vào thân não nên việc phẫu thuật cắt bỏ thật sự rất khó khăn.

Cô bé 11 tuổi đã phải chịu những cơn đau đầu kéo dài, sự đau đớn từ những ca phẫu thuật, và việc giảm thị lực tiêu cực.

Kết quả con gái bị DIPG khiến cha mẹ Roxli nghi ngờ bác sĩ, họ quyết định đưa con đi xét nghiệm ở nhiều bệnh viện khác. "Nhưng tất cả bác sĩ, từ Bệnh viện Nhi đồng Dell đến Texas, Dana-Farber, John Hopkins và MD Anderson đều khẳng định đó là DIPG" - ông Scott Doss kể lại với đài ABC.

Các bác sĩ đã đề nghị phẫu thuật cho Roxli Doss. Việc phẫu thuật rất mạo hiểm nhưng tỷ lệ được cứu sống không cao nên gia đình đã từ chối thực hiện, chấp nhận đưa Roxli về nhà để được gần gũi, chăm sóc cô bé trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại.

Cuối cùng gia đình cô bé quyết tâm sử dụng phương pháp xạ trị bởi nó được chứng minh là có thể kéo dài cuộc sống của bệnh nhân từ 3 đến 6 tháng.

Kì tích xuất hiện, có vẻ như việc xạ trị đã có tác dụng thần kỳ đối với Roxli. Sau 6 tuần xạ trị, bác sĩ phát hiện ra không có một dấu hiệu nào cho thấy khối u đã từng tồn tại.

Bác sĩ Virginia Harrod, Giám đốc bệnh viện khoa thần kinh tại bệnh viện Nhi khoa trung tâm y tế Dell Children cho hay: "Chúng tôi hầu như không thấy bất kỳ vết sưng chứng tỏ khối u đã từng tồn tại. Khối u này rất hiếm gặp và chưa có phương pháp để chữa khỏi hoàn toàn. Nó rất khác thường và không thể định hình cụ thể được".

Đối với gia đình của Roxli, sự biến mất của khối u là một việc thần kỳ đến mức không ai có thể tin, mọi người đều vỡ òa hạnh phúc và liên tục chia sẻ niềm vui sướng lên Facebook.

Các bác sĩ của Roxli cũng tuyên bố rằng cô bé cần phải được theo dõi chặt chẽ trong tương lai. Tất cả mọi người đều cảnh giác và không thể chủ quan tin rằng khối u đã biến mất hoàn toàn.

"Thật sự có thể nói rằng khối u sẽ quay trở lại nhưng có một điều chắc chắn rằng, cô bé này đã có một cơ hội sống bất ngờ mà rất ít người mắc DIGP có được", các bác sĩ cho biết.

Hồi tháng 10/2018, một nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Northwestern (Illinois, Mỹ) đã phát hiện thấy mỗi tế bào trong cơ thể người đều chứa một "cơ chế phòng vệ" tự nhiên.

Nếu kích hoạt đúng cách cơ chế này, bệnh ung thư có thể được chữa khỏi mà không cần dùng các phương pháp nhiều tác dụng phụ như hóa trị nữa.

Nhóm nghiên cứu phát hiện rằng một số dạng hóa trị đã vô tình kích hoạt cơ chế phòng vệ tự nhiên của tế bào, từ đó giúp chúng có vai trò nhất định trong việc điều trị ung thư.

Giống như Roxli, Brian cũng mắc một căn bệnh liên quan đến thương tổn thần kinh hiếm gặp, cứ hễ chơi trò giải ô số Sudoku thì tay của anh run mất kiểm soát và nó chỉ dừng lại khi anh không chơi trò này nữa.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi Brian trượt tuyết và bị chôn vùi trong bão tuyết hơn 15 phút vào năm 2015 khi còn là một cậu học sinh.

Dù trải qua 15 phút trong điều kiện thiếu oxy nghiêm trọng, cậu học sinh ngày ấy vẫn may mắn sống sót.

Tuy nhiên, những cơn co giật bắt đầu xuất hiện từ đó. Các cơ quanh miệng và ở bắp chân bị co giật mỗi khi anh đi bộ. Không dừng lại ở đó, anh còn chịu một triệu chứng kỳ quái.

Cứ mỗi lần tập trung vào trò giải ô số Sudoku, cánh tay trái của anh bắt đầu những cơn run. Các bác sĩ tin rằng nguyên nhân là do những tổn thương não do thiếu ô xy trong 15 phút anh bị tuyết chôn vùi.

Điều đáng tiếc là y học hiện đại vẫn chưa tìm ra phương pháp để điều trị cho triệu chứng run rẩy bất thường này.

Trước mắt, cách tốt nhất để hạn chế cơn run là không chơi trò Sudoku nữa. Vì khi ngưng hoặc không chơi, não bộ của anh thôi tập trung và những cơn run cũng biến mất.

Minh Anh (Nguồn OddityCentral)