Sức khỏe

Bệnh lạ: Chàng trai phải sắp xếp lại cột sống của mình để được sống

Xương cột sống cong vẹo hình con tôm đã thẳng trở lại khiến cậu bé 17 tuổi mỉm cười trong ngày phẫu thuật thành công.

John Sarcona khác với những cô cậu đồng trang lứa bởi cậu có dáng đi kì lạ hình con tôm.

Kể từ khi lên 5 tuổi, xương sống của cậu bắt đầu uốn cong theo 2 đường khác nhau. Tình trạng xoắn lưng này nghiêm trọng đến mức có thể nghiền nát cơ quan nội tạng của John.

Đau đớn, sợ hãi và cả sự xa lánh, tuổi thơ của John là một câu chuyện buồn. Những cuộc phẫu thuật sinh tử xảy ra ngày một nhiều, khiến gia đình và bản thân John chán nản.

Kể từ khi cột sống bị uốn cong từ lúc 5 tuổi, cậu bé đã trải qua đến 18 cuộc phẫu thuật khác nhau, cứ 6 tháng 1 lần anh phải nhập viện để phẫu thuật.

Điều đặc biệt là cốt sống của John vừa đẩy và kéo về nhiều hướng khác nhau khiến mọi cuộc phẫu thuật đều khó khăn.

Hình ảnh cột sống của John.

Để kiếm soát sự phát triển của tình trạng này, John được gắn một cái nẹp nhựa cứng buộc chặt quanh người, phải đeo tới 18 tiếng mỗi ngày.

John tâm sự: "Nó rất nóng và ngứa, lúc nào tôi cũng hỏi mẹ là có thể cởi nó ra được không. Mặc dù không thích cái nẹp này nhưng tôi hiểu rằng nó thật sự cần thiết. Tôi đã quen với những cơn đau mỗi khi nẹp và chấp nhận từ bỏ các bộ môn thể thao yêu thích".

Một ngày nọ, mẹ của John phát hiện xương của John xuyên thủng qua lớp da mỏng và cả lớp kẹp chắc nịch.

Thời điểm bác sĩ Lawrence Lenke tại New York-Presbyterian khám cho John, xương cột sống của cậu đã bị cong 140 độ, gây ra một áp lực rất lớn lên tim và phổi của John.

Không còn nhiều thời gian, các bác sĩ đã sử dụng một thanh kim loại, lồng vào khung vai để ổn định các cơ và từ từ duỗi thẳng cột sống của John. Khi phẫu thuật, bác sĩ đã tách cột sống của John ra và sắp xếp lại chúng mà không cắt đứt hay phá hủy tủy sống.

Sau 13 giờ phẫu thuật, đây là một trong những ca phẫu thuật dài nhất mà bác sĩ Lenke thực hiện, cột sống của John đã thẳng hoàn toàn, các dây thần kinh dường như hoạt động tốt.

Thật đáng kinh ngạc khi chỉ trong 3 ngày ở ICU, chàng trai trẻ kiên cường đã có thể tự đứng dậy và đi lại xung quanh.

2 năm sau, John đã có thể hoạt động bình thường, chơi gôn, bóng rổ, đạp xe một cách thoải mái.

"Tôi nhớ là khi mình nhìn vào trong gương, tôi bật khóc, liệu đó có phải thật sự là tôi không. Thật là vui khi thấy mình có thể đứng thẳng như vậy", John nghẹn ngào.

Vào ngày tốt nghiệp, John đã mặc bộ đồ vest bảnh bao, bước lên sân khấu nhận bằng. Cậu dự định sẽ tiếp tục học đại học và theo đuổi bộ môn đánh golf yêu thích.

Minh Anh