Cộng đồng mạng

Bé trai ngủ quên trong xe ô tô 7 chỗ bị đánh cắp

Mẹ cậu bé đậu xe mà không biết con mình ngủ phía trong, nguy hiểm hơn, vài phút sau, tên trộm đã nhảy lên xe và nổ máy chạy biến mất.

Sự trở về bình an của bé trai 7 tuổi trong chiếc xe SUV 7 chỗ bị đánh cắp ở thành phố Perth (Úc) đã gây xôn xao truyền thông nước này.

Tối 11/10 (giờ địa phương), trang ABC đưa tin bé trai 7 tuổi tên Joseph Eaton đang ngủ bên trong chiếc xe SUV của mẹ ở vùng ngoại ô Morley của thành phố Perth (bang Tây Úc) vào tối 10/10 thì xe bị cướp.

Cảnh sát đang điều tra chiếc xe bị đánh cắp.

Bà Rose Hsieh - mẹ Eaton nhớ lại khoảnh khắc hãi hùng, bà đã đậu xe trước của nhà trong khi vẫn để xe nổ máy.

Được biết, cậu em trai của Eaton bị ốm nên bà đưa em cậu vào nhà trước và nghĩ Eaton sẽ theo sau bà. Có vẻ sau buổi picnic ở bãi biển tại vùng Lancelin gần đó khiến mọi người đều mệt nhoài.

Sau đó mọi việc diễn ra quá nhanh, hàng xóm chỉ nghe thấy tiếng hét thất thanh của bà mẹ 2 con, chiếc xe phóng như bay trên đường.

"Mọi việc xảy ra nhanh như chớp. Tôi nghe tiếng động lớn liền lao ra xem song không còn thấy xe mình nữa", bà Hsieh kể trên đài ABC (Úc).

Bà Rose Hsieh không giấu nổi hạnh phúc khi gặp lại con trai.

Vụ việc khiến cảnh sát sở tại huy động lực lượng hùng hậu tìm kiếm suốt đêm song vẫn không thấy gì, trong khi cư dân mạng cũng vào cuộc chia sẻ thông tin phụ truy tìm tung tích của cậu bé.

Thật bất ngờ, sáng 11/10, cảnh sát Tây Úc xác nhận đã tìm thấy Eaton vào tại khu vực cách nhà cậu khoảng 20 km cùng với chiếc SUV bị đánh cắp.

Cảnh sát Úc đã mở cuộc điều tra vụ cướp xe. Nhà chức trách cũng kêu gọi người dân cung cấp mọi thông tin liên quan vụ việc.

Nguyên Anh (Nguồn ABC.net.au)