Dân sinh

Bé trai có “bạn thân đặc biệt", mỗi khi xuất hiện ai nấy đều khiếp vía

Trái với vẻ ngoài dễ thương, cậu bé 2 tuổi lại thích chơi với người "bạn thân đặc biệt" có vẻ ngoài đáng sợ khiến ai nhìn thấy cũng rợn tóc gáy

Theo Today, nhân vật chính là cậu bé Theo đến từ thành phố Salt Lake, bang Utah, Mỹ. Khác với những đứa trẻ cùng trang lứa, Theo có "bạn thân đặc biệt" đầy hầm hố là bộ xương giả tên Benny.

Benny vốn là món đồ trang trí Halloween của gia đình nhưng không biết từ khi nào nó đã trở thành "bạn thân đặc biệt" luôn bên cạnh bé trai 2 tuổi.

Cậu bé 2 tuổi bên "bạn thân đặc biệt" là bộ xương đồ chơi dài 1,5m.

Chị Abigail Brady (mẹ của Theo) tiết lộ con trai yêu quý bộ xương tới mức dành nhiều thời gian để chơi với nó. Dù đi công viên hay siêu thị cậu bé đều mang bộ xương 1,5m đi cùng.

Tình bạn kỳ lạ này bắt đầu vào một ngày khi chị Brady xuống hầm để dọn dẹp và tình cờ phát hiện con trai đang cố gắng kéo một bộ xương ở dưới hầm lên trên lầu. "Bộ xương này hình như tồn tại được mấy năm rồi. Tôi đã giúp con mang nó lên tầng, trong đầu nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu trang trí sớm cho lễ Halloween", Brady nhớ lại.

Thế nhưng con trai chị thì không nghĩ vậy. Đối với Theo, đây không chỉ là một vật trang trí mà là một người bạn cực đáng yêu. Cậu bé nằng nặc đòi mẹ cho mang theo Bennny tới khu vui chơi và cả hai sớm trở thành những người bạn thân thiết quấn quýt không rời.

Trước những ánh mắt tò mò nhìn theo con trai Brady không mấy bận tâm bởi chị cảm thấy tình bạn thuần khiết này thật đặc biệt và đáng trân trọng. “Tôi biết năm 2020 có thể đã khiến cuộc sống của nhiều người gặp khó khăn. Hy vọng câu chuyện về con trai tôi và “bạn thân” có thể lan tỏa một chút năng lượng vui vẻ, hạnh phúc tới mọi người”, người mẹ 27 tuổi chia sẻ.

Cậu bé gây chú ý khi vui đùa cùng "bạn thân đặc biệt".

Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Theo vui đùa cùng Benny trên cầu trượt, bãi biển hay trong cửa hàng tạp hóa được chị Brady đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý lớn. Đa số ý kiến thể hiện sự thích thú đối với câu chuyện ấm áp này: “Cậu bé thậm chí còn đưa thức ăn vào miệng bộ xương nữa kìa”, “Thực sự thú vị”, “Đáng yêu quá” ...

Hiện tại, Theo không còn đưa Benny tới mọi nơi như trước nhưng anh “bạn thân” vẫn phải ngồi trong phòng ngủ với cậu bé suốt đêm. Mọi người cũng dần quen với việc Theo mang Benny ra đường, thậm chí còn cười vui vẻ khi chứng kiến cảnh đó.

Minh Hoa (t/h)