Đời sống

Bé sơ sinh cùng cha mẹ về quê bằng xe máy đã đến nơi an toàn

Hai vợ chồng trẻ cùng con trai mới 10 ngày tuổi chạy xe máy từ Bình Dương về quê Nghệ An tránh dịch. Dọc đường, họ được hỗ trợ tận tình.

Hình ảnh cháu bé mới 10 ngày tuổi đỏ hỏn, được mẹ bồng sau xe máy, vượt hàng ngàn cây số từ Bình Dương về quê Nghệ An khiến nhiều người xúc động, lo lắng cho an toàn của cả gia đình.

Theo Zing, sáng 4/8, Xồng Bá Xò (sinh năm 1999) chia sẻ tình trạng cả gia đình vẫn ổn định và đang thực hiện cách ly tại một trường học ở địa phương, cách nhà khoảng 100 m.

Về đến nhà an toàn, gia đình anh Xò thực hiện cách ly theo quy định. Sau khi cách ly hai vợ chồng sẽ dùng số tiền được các mạnh thường quân hỗ trợ để mua vài con trâu, bò về nuôi, kết hợp trồng trọt để duy trì cuộc sống. Khi tình hình dịch bệnh ổn định, Bá Xò sẽ xin đi làm thêm ở các trang trại địa phương.

"Chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, đặc biệt là các anh chị ở Đà Nẵng đã thuê xe cho 3 bố mẹ con về nhà. Đây có lẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất của tôi", anh Xò chia sẻ.

Trước đó như báo Tuổi Trẻ đưa tin, hai vợ chồng anh Xò dự định về quê hơn tháng trước nhưng vì vợ mang bầu sắp sinh nên phải ở lại chờ sinh. Bé trai 2,6kg kháu khỉnh chào đời, cả nhà ở trong viện 4 ngày sau đó ra viện.

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên mấy tháng nay anh ở nhà lo cho vợ sinh nở nên đã tiêu hết tiền tiết kiệm. Thấy anh em đồng hương về quê, anh bàn với vợ khăn gói cùng về, dọc đường đi có gì ăn nấy.

Ngày 29/7, bọc con nhỏ khi đó mới được hơn một tuần tuổi trong khăn, gia đình nhỏ bắt đầu di chuyển từ Bình Dương về Nghệ An cùng đoàn hơn 50 người, trong đó có vợ chồng anh trai và chị dâu. Tuy nhiên sau đó, vì người đông, di chuyển khó khăn, hai bên lạc mất nhau.

Do không có điện thoại liên lạc nên dọc đường, hai vợ chồng và nhóm người cùng đi có gì ăn nấy, đôi lúc đành nhịn đói vì không tìm được chỗ mua đồ. Sáng 30/7, đoàn người dừng lại nghỉ ở ven đường lúc 1h sáng, đến 3h lại dậy đi tiếp.

Trên đường đi không may xe của Bá Xò hỏng, phải dắt bộ. Sau đó, hai vợ chồng may mắn gặp được đoàn cảnh sát giao thông cho đi nhờ đến chỗ nghỉ. Cùng lúc đó, những hình ảnh của gia đình nhỏ cũng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều sự quan tâm.

Nhận được thông tin, nhóm của anh Vương đã tiến hành tìm kiếm gia đình Xò trong đoàn người để hỗ trợ. Sau khi thuê giúp ôtô, nhóm tặng thêm hai vợ chồng 3 triệu đồng để mua sữa cho con, chiếc xe máy hỏng của Xò gửi lại một thành viên trong nhóm đem đi sửa.

Ngoài ra, sau khi tìm được thông tin cá nhân và số tài khoản ngân hàng của Bá Xò, một số dân mạng cũng đã gửi tiền hỗ trợ gia đình trong lúc khó khăn này.

Về phần cậu con trai đầu lòng được mạng xã hội chú ý những ngày qua, ông bố trẻ cho biết cháu khỏe mạnh, ngoan, ít quấy khóc. Vì con chào đời ở Bình Dương, hai vợ chồng dự định đặt tên cho bé là Xồng A Dương.

Được biết, anh Xồng Bá Xò và vợ, Giang Y Tránh, người dân tộc thiểu số ở xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cùng vào Bình Dương làm công nhân cho một nhà máy gỗ khoảng 3 tháng trước. Khi dịch bệnh bùng phát, nhà máy phải đóng cửa, hai người cũng không còn việc để làm.

Trúc Chi (t/h)