An ninh - Hình sự

Bé gái bị cha dượng châm tàn thuốc vào người đã về quê cùng ông bà ngoại

Sau khi được thăm khám và phát thuốc điều trị, bé gái bị cha dượng châm tàn thuốc vào “vùng kín” đã được ông bà ngoại đưa về quê sinh sống. Ngày về, bé rất vui vẻ, hồ hởi và không quên gửi lời cảm ơn đến mọi người đã hỗ trợ gia đình.

Khoảng 11h30 ngày 31/10, bé D.N.C. (6 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh) đã theo ông bà ngoại về quê ở tỉnh Trà Vinh. Bé C. đã được thăm khám và phát thuốc điều trị các vết thương do bị cha dượng bạo hành.

Được ông bà ngoại chỉ dẫn, bé C. hồ hởi gửi lời cảm ơn đến mọi người, cơ quan công an, các cán bộ quận 12 đã nhiệt tình hỗ trợ gia đình.

Ông Đặng Công Hùng (45 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh), ông ngoại của bé C. cho biết: “Tôi thay mặt gia đình rất cảm ơn mọi người đã quan tâm vụ việc, cũng như động viên, thăm hỏi cháu tôi trong suốt những ngày qua. Đến nay, tâm lý và sức khỏe của bé đã ổn định, các vết thương do cha dượng của cháu gây ra cũng được các bác sĩ tận tình điều trị. Bé được các bác sĩ cho thuốc uống để chữa thêm chứng viêm tai giữa”.

Bé gái xinh xắn rất vui vẻ trong lúc chờ đón xe về quê.

Cũng theo ông Hùng, nhiều người ngỏ ý muốn nhận bé C. làm con nuôi nhưng ông và gia đình không đồng ý. Ông tâm sự: “Nói thật, tôi biết mọi người thương yêu bé thật lòng, muốn chăm sóc bé tốt hơn. Thế nhưng, sau vụ việc bé C. bị cha dượng bạo hành dù có mẹ ruột bên cạnh, tôi không dám để cháu sống xa tôi nữa. Hiện tại, công việc của tôi và bà ngoại cháu cũng đã ổn định nên sẽ ráng lo cho cháu ăn học đàng hoàng”.

Nghe tin bé C. về quê, nhiều người tìm đến địa điểm bé đón xe để gửi sữa, thức ăn. Một số người gửi tiền cho ông bà ngoại bé gái nhưng gia đình từ chối. Ông Hùng nói: “Gia đình cũng nhận được giúp đỡ nhiều rồi, hẹn khi khác sẽ nhận tấm lòng của bà con. Nếu ai nhớ và thương cháu cứ tìm về Trà Vinh, gia đình rất vui được đón tiếp”.

Trước đó, ông Hùng phát hiện bé C. có nhiều vết thương trong thời gian sống cùng cha dượng và mẹ ruột. Thế nên, tối 28/10, được sự hỗ trợ của đội Thanh niên xung kích Trà Vinh, ông Hùng đưa bé C. từ tỉnh Trà Vinh lên TP.HCM. Sáng hôm sau, ông cùng cháu gái đến Công an quận 12 trình báo về việc bé bị cha dượng bạo hành.

Bé gái bị cha dượng tát rách môi.

Qua xác minh, Công an quận 12 đã bắt đối tượng Hà Quốc Việt (36 tuổi, tạm trú quận 12, TP.HCM) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Theo đó, Việt đã dùng nhiều cách tàn nhẫn như: Châm tàn thuốc, gí hột gà nóng vào người, dùng cây, roi đánh, tát… vào bé C. gây thương tật 51%.

Khoảng thời gian Việt bạo hành bé gái, mẹ của bé C. là D.T.D. (25 tuổi) cũng có mặt, sống chung với đối tượng như vợ chồng. Khi cơ quan công an mời lên làm việc, cả hai bị phát hiện có sử dụng ma túy.

D. cho biết, Việt làm bốc vác tại bến xe An Sương (quận 12, TP.HCM). Từ khi sống chung với Việt, D. được chồng “hờ” chăm lo mọi thứ nên không dám phản ứng khi con gái bị đánh đập. Hiện tại, D. cảm thấy xấu hổ và hối hận, không dám liên lạc với cha mẹ.