An ninh - Hình sự

Bé gái 7 tuổi xin bác sĩ được chết, hé lộ bi kịch bị bạo hành, cưỡng hiếp

Sau nhiều tháng chống chọi với những vết thương trên cơ thể, bé gái 7 tuổi, nạn nhân của bạo hành và lạm dụng tình dục đã qua đời tại bệnh viện.

Ngày 31/12, trang The Sun đưa tin, bé gái 7 tuổi được gọi là Yatziri đã qua đời sau nhiều tháng chống chọi với những vết thương trên cơ thể tại bệnh viện Las Margaritas ở Puebla, Mexico.

Bé gái 7 tuổi đáng thương bắt đầu được điều trị tại Phòng chăm sóc đặc biệt vào tháng 8/2020 vì những vết thương nghiêm trọng do bị lạm dụng trong nhiều năm.

Nguyên nhân tử vong được thông báo là vì suy đa tạng.

Vụ bạo hành chỉ được phát hiện khi một người hàng xóm đưa Yatziri đến bệnh viện trong tình trạng chảy máu trong, có dấu hiệu bị cưỡng hiếp, bỏng lưng và xẹp phổi.

Khi đến bệnh viện, Yatziri đã cầu xin các bác sĩ được chết.

“Cháu muốn chết, đừng chữa bệnh cho cháu. Cháu cũng không muốn về nhà để phải chịu đựng những trận đòn roi của bố mẹ”.

Vụ việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng. Qua điều tra, cảnh sát đã bắt giữ Rafael và Alejandra (cha mẹ của Yatziri) về hành vi ngược đãi trẻ em.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng phát thông báo truy nã người chú ruột của nạn nhân với cáo buộc cưỡng hiếp Yatziri nhiều lần.

Được biết, Yatziri có một người em gái 3 tuổi, Mitzy, nhưng đã qua đời vì ngạt thở trong lúc ngủ vào tháng 6/2020. Sau khi vụ bạo hành của Yatziri được phát hiện, cơ quan chức năng đã quyết định điều tra lại nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của Mitzy.

Hiện, vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra.

Han (theo The Sun)