Thể thao

Bầu Đức và thầy Park dự khán, HAGL cay đắng nhận trận thua đầu tiên tại V.League

Dù được kỳ vọng vào một chiến thắng trên sân khách nhưng trước sự già dơ của đội chủ nhà TP. HCM, các học trò của HLV Dương Minh Ninh đành phải nhận thất bại đầu tiên tại V. League với tỷ số 1-2.

Sau chiến thắng tưng bừng với tỷ số 4-1 trước Sanna Khánh Hòa ở trận ra quân, các cầu thủ HAGL rất quyết tâm giành trọn ba điểm trước CLB TP.HCM khi trở về sân nhà. Đây cũng là sự trở về đầy cảm xúc của HLV Chung Hae-soung, người từng có khoảng thời gian gắn bó với đội bóng phố Núi.

Đặc biệt, ở trận này, bầu Đức và HLV Park Hang-seo cùng có mặt trên khán đài dự khán trận đấu đầu tiên của HAGL trên sân nhà.

Với sự quyết tâm cùng nguồn động viên đó, ngay khi tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính được cất lên, đội chủ nhà HAGL đã đẩy cao nhịp độ và liên tục thực hiện những tình huống tấn công đầy nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Thanh Thắng bên phía CLB TP.HCM.

Các tình huống tấn công nguy hiểm của đội chủ nhà tập trung nhiều ở hai cánh và chủ yếu là cánh mà Văn Toàn trấn giữ. CLB TP.HCM trong hiệp một chủ động chơi phòng ngự chặt và chờ đợi những tình huống phản công. Thế nhưng, những tình huống tấn công đó không tạo ra nhiều sóng gió trước một hàng phòng ngự được bố trí kín kẽ và khoa học của đội khách.

CLB HAGL phải nhận thất bại đầu tiên tại V. League sau khi để thua trước CLB TP.HCM với tỷ số 1-2.

Tuy chủ động chơi phòng ngự nhưng đoàn quân của HLV Chung Hae-soung vẫn tạo ra một số cơ hội nguy hiểm buộc thủ thành Sietsma phải vất vả cản phá. Những tình huống nguy hiểm mà CLB TP.HCM tạo ra chủ yếu xuất phát từ sự hớ hênh của hàng phòng ngự đội chủ nhà nhưng Vinicious, Matias và các đồng đội lại không tận dụng thành công.

Hiệp một khép lại bằng tình huống nguy hiểm của đội chủ nhà khi Văn Toàn đột phá từ cánh trái nhưng tạt vào hơi mạnh khiến Chevaughn Walsh không thể đánh đầu dứt điểm ở phút bù giờ.

Bước sang hiệp hai, HLV Chung Hae-soung chỉ đạo các học trò tăng tốc khiến hàng thủ của HAGL lúng túng trong việc theo kèm và đưa ra các tình huống cản phá. Đội bóng áo trắng vẫn liên tục tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng không thành công. Phút 56, đội chủ nhà HAGL bất ngờ phải nhận bàn thua sau một pha tổ chức phản công rất hay của CLB TP.HCM và người ghi bàn là Ngô Hoàng Thịnh sau cú sút sệt chéo góc.

Bị thủng lưới, HLV Dương Minh Ninh chỉ đạo các học trò đẩy cao tốc độ và chơi pressing để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Chính việc dâng cao đội hình khiến HAGL lộ ra nhiều sơ hở và tiếp tục phải đón nhận bàn thua thứ hai chỉ sau đó 5 phút. Minh Trung chuyền ngang nhưng các hậu vệ HAGL không chặn được để Vinicius dễ dàng đệm bóng, nhân đôi lợi thế cho TP.HCM. 

Có được hai bàn thắng, CLB TP.HCM chủ động nhường thế trận và lùi sâu về phần sân nhà nhưng các cầu thủ áo trắng tỏ ra khá bế tắc trong việc tìm kiếm đường vào khung thành của thủ môn Thanh Thắng. Phút 89, trong một tình huống tấn công, một cầu thủ HAGL bị phạm lỗi trong khu vực cấm địa, trọng tài chính không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm đá phạt, Văn Toàn đã lạnh lùng đánh bại thủ thành Thanh Thắng rút ngắn cách biệt xuống 1-2.

Trong những phút còn lại, dù rất cố gắng nhưng HAGL không thể tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa và đành nhận thất bại đầu tiên tại V.League. Còn các cầu thủ CLB TP.HCM với chiến thắng này, họ đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp và tạm thời vượt qua nhà ĐKVĐ Hà Nội để xếp đầu bảng.