An ninh - Hình sự

Bắt tạm giam đối tượng "ngựa quen đường cũ" trộm hơn 100 triệu đồng của dì ruột

Sau khi thấy người dì cất ba cọc tiền trong cốp xe rồi lên võng nằm ngủ, Bình Em mở cốp lấy số tiền hơn 100 triệu đồng cất giấu ở nóc nhà vệ sinh trong chợ. Đến chiều hôm sau, khi Bình Em đang trên đường lấy số tiền định bỏ về quê thì bị phát hiện.

Ngày 6/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Bình Em, tạm trú tại phường 10, TP.Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Bình Em tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 1/4, bà Nguyễn Thị Kim H. sau khi làm việc tại vựa cá của gia đình xong, có để 3 cọc tiền vào chiếc giỏ xách, sau đó để vào cốp xe máy rồi lên võng, nơi gần chỗ dựng xe máy nằm ngủ.

Khi thức dậy, bà H. bất ngờ phát hiện trong cốp xe mất một cọc tiền hơn 100 triệu đồng. Lúc này, bà H. nghi ngờ cháu ruột là Nguyễn Văn Bình Em đã lấy trộm nên trình báo Công an phường 10.

Nhận được tin báo, công an tiến hành mời Bình Em lên làm việc, nhưng sau đó cho về.

Tuy nhiên, đến chiều hôm sau 2/4, khi đang trên đường định về quê thì Bình Em bị con trai của bà H. phát hiện đang giữ số tiền trên nên truy đuổi khiến Bình Em bỏ trốn.

Qua truy tìm, đến rạng sáng hôm sau Công an phường 10 đã bắt giữ Bình Em tại một nhà nghỉ trên đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu.

Tại cơ quan công an, Bình Em khai nhận đã lấy cọc tiền 100 triệu đồng của bà H. đem cất giấu trên nóc nhà vệ sinh tại khu vực chợ Vũng Tàu, khi đang trên đường lấy số tiền định bỏ về quê thì bị phát hiện.

Được biết, Bình Em là đối tượng nghiện ma túy, từng lĩnh 18 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.