Ngôi sao

Bất ngờ với cuộc sống của Lynk Lee bên trong căn phòng cách ly phòng dịch Covid-19

Lynk Lee bắt đầu vào khu cách ly từ tối 6/3 sau khi trở về từ Hàn Quốc. Không một lời than phiền, giọng ca 32 tuổi tỏ ra khá hào hứng và vui vẻ với “nơi ở” đặc biệt này.

Lynk Lee là một trong những nghệ sĩ đang thực hiện cách ly tập trung sau khi trở về từ Seoul (Hàn Quốc). Được biết, tối 6/3 sau khi đáp máy bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, giọng ca 32 tuổi đã chủ động khai báo theo yêu cầu và được đội ngũ y tế kiểm tra sức khỏe. Ngay sau đó, Lynk Lee được đưa đến cách ly tại trung tâm cách ly ở quận 7, TP.HCM. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của Lynk Lee ổn định và không có triệu chứng gì bất bình thường.

Trò chuyện với báo Người Đưa Tin, Lynk Lee hào hứng tiết lộ những bí mật về cuộc sống bên trong căn phòng cách ly đặc biệt này. Giọng ca "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" với quãng thời gian 14 ngày trong phòng cách ly như một chuyến nghỉ dưỡng sau những ngày bận rộn với công việc.

Lynk Lee lạc quan, yêu đời dù đang phải cách ly sau khi trở về từ Hàn Quốc.

Là một người năng động, việc phải cách ly một chỗ như vậy có khiến Lynk Lee cảm thấy khó chịu?

Việc cách ly với tôi cũng rất bình thường! Tôi không cảm thấy có gì khó chịu cả. Tôi luôn đón nhận mọi thứ xảy ra trong cuộc sống theo hướng tích cực, cho dù mọi chuyện có như thế nào đi nữa.

14 ngày trong phòng cách ly, quãng thời gian này có khiến công việc của bạn bị xáo trộn, ảnh hưởng?

Thật ra, việc cách ly này cũng chẳng làm ảnh hưởng nhiều đến công việc của tôi. Tôi cũng đã chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh, và biết trước việc mình sẽ phải cách ly khi trở về Việt Nam, nên cũng không nhận việc gì trong thời gian này.

Bên trong căn phòng cách ly mà Lynk Lee ở có gì đặc biệt?

Ban đầu tưởng rằng cách ly là chán, gò bó, nhưng ngược lại tôi cảm thấy rất vui và thú vị! Không gian ở đây rất thoải mái, thoáng mát và yên bình. Một phòng ở có khá nhiều giường và khoảng 2, 3 người ở. Tôi được mọi người hỗ trợ, chăm lo tận tình, chu đáo lắm. Ngày nào cũng vậy, họ mang cơm lên tận nơi, đo thân nhiệt ngày hai lần. Tôi cũng không mang theo nhiều đồ dùng cá nhân, đặc biệt trang phục bởi người cách ly được phát quần áo mỗi ngày. Còn đồ ăn ở đây tự chọn. Tôi thường chọn những món đơn giản, dễ ăn. Thời gian rảnh trong ngày, tôi còn làm được những việc mình thích nữa. Tôi cảm thấy rất tốt là đằng khác.

Cận cảnh nơi cách ly tập trung mà Lynk Lee đang ở. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin tiêu cực về nơi cách ly, gây ra tâm lý hoang mang, lo lắng, thậm chí nhiều người còn sợ bị cách ly. Là người trực tiếp trải nghiệm, Lynk Lee nói gì về điều này?

Đó là do mọi người chưa đi cách ly nên mới sợ. Chứ tôi trải nghiệm rồi nên cảm thấy mọi thứ bình thường, tốt nữa ấy chứ. Thế nên, mọi người cũng đừng lo lắng quá. Hãy coi như quãng thời gian cách ly này như một chuyến đi chơi nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn làm việc.

Cũng có những trường hợp bị mọi người xung quanh, hàng xóm,…kỳ thị vì phải cách ly. Lynk Lee có gặp phải tình huống tương tự không?

Đến thời điểm này, tôi cũng chưa được gặp hàng xóm của mình, nên cũng không biết họ nói gì. Giả dụ họ có nói gì thì mình cũng chịu chứ biết làm sao, vì tôi hiểu rằng, trong hoàn cảnh nhạy cảm này, khó tránh khỏi tâm lý hoang mang, lo sợ. Tuy nhiên, tôi vẫn cứ làm đúng những gì quy định thôi.

Lynk Lee cho biết, mọi thứ ở nơi cách ly rất tốt và thoải mái.

Quan điểm của Lynk Lee ra sao trước hành động không hợp tác khai báo thông tin, trốn tránh việc cách ly nếu có biểu hiện bệnh hoặc đi từ vùng dịch về?

Tôi hoàn toàn không ủng hộ việc trốn cách ly, hoặc khai báo thông tin không đúng sự thật. Tôi nghĩ, giữa thời điểm dịch bệnh khó lường như hiện nay, mình càng phải cung cấp thông tin thật chính xác, điều đó mới giúp đảm bảo an toàn cho chính bản thân và những người xung quanh. Nếu mình giấu bệnh, thì ai sẽ chữa cho mình? Rồi còn gây ảnh hưởng tới mọi người. Lúc đó hối hận cũng muộn màng rồi. Vậy nên, tốt nhất hãy trung thực khai báo và đừng có giấu diếm bất cứ điều gì.

Phản ứng của mẹ bạn thế nào khi biết con mình phải cách ly?

Mẹ lúc nào cũng theo sát tôi, nên bà không lo lắng lắm. Bất cứ đi đâu làm gì tôi đều nhắn và gọi điện thường xuyên nên mẹ cũng an tâm về tôi. Hơn nữa, với điều kiện cách ly tốt thế này, thì có gì phải lo chứ.

Đầu năm 2020, Lynk Lee gây xúc động khi công khai giới tính thật.

Lynk Lee có lời khuyên nào dành cho mọi người giữa thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường?

Thời gian gần đây, số lượng người nhiễm Covid-19 có tăng lên, nhưng mọi người cũng đừng vì thế mà hoang mang, lo lắng qua. Thay vào đó, hãy bình tĩnh để chúng ta đối mặt với bất cứ mọi tình huống có thể xảy ra. Hãy nghe theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thực hiện những điều đơn giản nhất như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên để phòng chống dịch bệnh.

Cảm ơn những chia sẻ của Lynk Lee!