An ninh - Hình sự

Bắt nam thanh niên đâm chết người sau 3 ngày ra tù

Sau khi bị bắt, Đỗ Quang Mạnh khai, do bực tức vì bị xe ô tô vượt mặt nên đối tượng rượt theo, dẫn đến mâu thuẫn, xô xát và rút dao đâm nạn nhân tử vong.

Gây án do bị vượt mặt?

Sáng 8/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an Tp.Buôn Ma Thuột đang tiếp tục đấu tranh làm rõ nguyên nhân vụ nam thanh niên vừa ra tù đã dùng dao đâm chết người.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 12h30’ ngày 7/10, Công an Tp.Buôn Ma Thuột nhận được tin báo của người dân tại khu vực gần ngã ba đường Nguyễn Hữu Thấu - Hà Huy Tập (Tp.Buôn Ma Thuột) xảy ra vụ án mạng.

Ngay sau đó, Công an Tp,Buôn Ma Thuột đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt hung thủ.

Kết quả xác minh cho thấy nạn nhân là ông Y.T.B. (56 tuổi, trú tại xã Cư Êbur, Tp.Buôn Ma Thuột).

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an Tp.Buôn Ma Thuột cho biết, sau khi ra tay tàn ác, hung thủ đã nhanh chóng bỏ trốn. Ngay sau đó, Công an Tp.Buôn Ma Thuột đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các phòng của Công an tỉnh với quyết tâm sớm tìm ra đối tượng nguy hiểm.

Đến tối cùng ngày, sau khoảng 5 giờ gây án, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm khi đang từ đường Nguyễn Khoa Đăng (phường Khánh Xuân, Tp.Buôn Ma Thuột) ra hướng đường Hồ Chí Minh để tẩu thoát.

Hiện trường vụ án mạng. 

Theo đó, đối tượng được xác định là Đỗ Quang Mạnh (21 tuổi, trú tại xã Ea Kao, Tp.Buôn Ma Thuột). Tại cơ quan công an, Mạnh thừa nhận là hung thủ giết chết ông Y.T.

Tại cơ quan công an, Mạnh khai khi đi xe máy trên đường thì bị xe ô tô vượt mặt nên bực tức rượt theo. Khi dừng lại, cả 2 bên xảy ra mâu thuẫn, xô xát, đánh nhau. Lúc này, Mạnh đã rút con dao thái lan mua trước đó đâm 2 nhát vào ông Y.T. rồi bỏ trốn.

Theo cơ quan công an, Mạnh vừa chấp hành xong án phạt tù 2 năm 6 tháng về tội Cố ý gây thương tích và vừa ra tù được 3 ngày.

Nạn nhân là nghệ nhân nổi tiếng

Liên quan đến nạn nhân bị Mạnh đâm chết, ông Đặng Gia Duẩn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cho biết, ông Y.T. là nghệ sĩ, nghệ nhân người dân tộc Ê Đê nổi tiếng tại Đắk Lắk. Khi hay tin nghệ nhân Y.T. qua đời, những người làm văn hóa trong tỉnh rất bàng hoàng, thương tiếc.

Theo ông Duẩn, nghệ nhân Y.T. từng công tác tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk và là tác giả của ca khúc "Chung dòng sữa mẹ" rất nổi tiếng. Ông cũng là người rất yêu văn hóa Tây Nguyên và có nhiều cống hiến, đóng góp bảo tồn phát huy giá trị văn hóa Ê Đê nói riêng và văn hóa Tây Nguyên nói chung.

Đối tượng bị bắt sau 5 giờ gây án. 

Bà Niê Thanh Mai, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Đắk Lắk cho biết nhiều văn nghệ sĩ Đắk Lắk và Tây Nguyên rất quý nghệ nhân Y.T., nhiều người đã được nghệ nhân truyền ngọn lửa, tình yêu và gắn bó với văn hóa truyền thống của dân tộc Ê Đê. Bên cạnh đó, nhà của nghệ nhân Y.T. cũng là nơi đón tiếp rất nhiều nghệ sĩ, những người có đam mê tìm hiểu văn hóa Tây Nguyên.

Được biết, nghệ nhân Y.T. còn được biết đến là người chuyên sưu tập cồng chiêng, ché, nhạc cụ dân tộc các loại của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Mặt khác, ông còn là người vận động thành lập đội cồng chiêng của buôn làng và dạy cồng chiêng cho nhiều học sinh người đồng bào Ê Đê.

Khánh Ngọc