An ninh - Hình sự

Bắt khẩn cấp người đàn ông rạch mặt vợ giữa đường vì nghi nhắn tin với trai lạ

Nghi vợ nhắn tin với trai lạ, Vương đánh đập rồi cầm dao lam rạch mặt vợ giữa đường.

 

Đối tượng Nguyễn Minh Vương.

Nguồn tin trên báo Dân Việt, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Minh Vương (SN 1985, quê Tiền Giang) về hành vi cố ý gây thương tích.

Tối 19/4, Vương xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Đ.T.N. (SN 1991, quê Tiền Giang) tại phòng trọ nằm trên đường 18B, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân (TP.HCM). Nguyên nhân xuất phát từ việc Vương nghi ngờ vợ nhắn tin với trai lạ.

Mâu thuẫn xảy ra, Vương dùng chổi quét nhà đánh chị N.. Chị N. sợ hãi bỏ chạy ra khỏi nhà thì Vương tiếp tục cầm dao đuổi theo, ép chị N. phải vào nhà.

Thấy nạn nhân kháng cự, Vương đè vợ xuống đường rồi lấy ra một con dao lam rạch 4 nhát sâu và dài đến nửa gang tay vào mặt. Vương chỉ dừng tay khi được người dân can ngăn.

Chiều 20/4, chị N. tới công an trình báo vụ việc. Vương bị bắt giữ ngay sau đó. Theo kết quả giám định pháp y của Trung tâm pháp y TP.HCM cho thấy, chị N. bị thương tật hơn 40%.

Trí Thức Trẻ đưa tin, Vương và chị N. quen biết với nhau dưới quê, sau đó nên duyên vợ chồng. Chị N. và Vương có một người con trai. Năm 2017, vợ chồng Vương lên thuê nhà trọ ở đường 18B, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân (TP.HCM) để làm ăn.

Vương làm nhạc công, còn chị N. làm MC kiêm ca sĩ phục vụ tiệc liên hoan, sinh nhật… Thấy vợ mình có nhiều người trêu ghẹo nên Vương hay ghen.

Mộc Miên (Tổng hợp)