An ninh - Hình sự

Bắt giữ kẻ sát hại gái bán dâm trong khách sạn nhờ camera an ninh

Hẹn mua dâm tại khách sạn, hung thủ sát hại người phụ nữ 45 tuổi rồi bỏ trốn. Cuối cùng, hắn vẫn bị trinh sát hình sự bắt giữ.

Người phụ nữ bán dâm bị sát hại trong khách sạn

Ngày 8/11, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ trong 1 khách sạn trên địa bàn phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, trưa 7/11, Công an quận Thủ Đức phối hợp PC02 Công an TP.HCM đã bắt giữ Hồ Văn Linh (SN 2004, quê tỉnh Vĩnh Long) khi đối tượng này đang lẩn trốn trong 1 khách sạn trên địa bàn phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Môt, tỉnh Bình Dương (còn gọi thành phố Mới Bình Dương).

Linh chính là nghi phạm sát hại bà P.T.L (SN 1975, quê tỉnh Lào Cai) trong khách sạn A.H, ngõ số 1, đường Lê Thị Hoa, khu tái định cư Bình Chiểu, phường Bình Chiều, quận Thủ Đức vào ngày 29/10 trước đó.

Bước đầu, làm việc với công an, Linh đã thừa nhận toàn bộ quá trình sát hại bà L.. Sau khi gây án, để trốn tránh cơ quan công an, Linh đã  trốn ở nhiều nơi, nhiều khu vực cho đến khi bị bắt giữ.

Theo đó, Linh khai quen biết bà L. trên mạng xã hội sau đó hai bên thương lượng chuyện mua - bán dâm. Sau khi thỏa thuận, “chốt giá” xong, Linh được bà L. cho địa chỉ khách sạn A.H. để đặt phòng làm “bãi đáp” vui vẻ.

Khoảng 16h30 ngày 29/10, Linh đi xe máy Wave màu xanh không biển số, không đội mũ bảo hiểm đến khách sạn A.H thuê phòng, sau đó bà L. vào phòng bán dâm cho Linh.

Tuy nhiên, thấy Linh có biểu hiện không tỉnh táo nên bà L. không đồng ý bán dâm nữa. Lúc này giữa hai người xảy ra cãi vã lời qua tiếng lại. Khi bà L. lấy túi xách để rời phòng thì Linh đuổi theo kéo nạn nhân lại rồi dùng vũ lực tấn công, siết cổ nạn nhân đến chết.

Trước khi rời đi, Linh lấy túi xách của bà L. rồi xuống trả phòng rồi khách sạn. Sau đó đối tượng lục túi xách lấy 2 chiếc điện thoại và một số tiền rồi vứt chiếc túi lại tại con đường nhỏ phía sau, cách khách sạn khoảng vài chục mét.

Khách sạn xảy ra vụ án mạng.

Chiều cùng ngày, nhân viên khách sạn thấy khả nghi nên lên kiểm tra phòng, phát hiện bà L. đã tử vong liền trình báo công an.

Hành tung bí ẩn của kẻ sát nhân

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức đã có mặt tại hiện trường điều tra, truy xét. Các biện pháp nghiệp vụ như khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng… được đội nghiệp vụ Công an quận Thủ Đức phối hợp phòng kỹ thuật hình sự PC09 Công an TP.HCM tiến hành kỹ lưỡng, chi tiết.

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện và thu giữ 1 sợi dây kẽm nghi là dùng để siết cổ nạn nhân, 1 thanh kim loại dài 80 cm được bọc giấy 2 đầu và được nối với móc treo quần áo bằng kim loại bởi dây thun. 

Qua hình ảnh trích xuất camera khách sạn và dọc các tuyến đường gần đó, nghi phạm được xác định là nam giới khoảng 30 tuổi, cao hơn 1m65, dáng người đậm, tóc ngắn, mặc áo thun màu xanh ngắn tay cổ tròn, quần jean xanh, chân đi dép tông. Tuy nhiên, do nghi phạm bịt mặt nên chưa nhận dạng được đối tượng. Ngoài ra, khi gây án, đối tượng đi phương tiện là chiếc xe máy hiệu Wave cũ, không biển số nên gây không ít khó khăn cho công tác điều tra.

Hình ảnh nghi phạm do camera khách sạn ghi lại.

Ngoài ra, khu vực xảy ra án mạng thuộc khu tái định cư mới thành lập, mật độ dân cư còn thưa thớt. Bên trong có nhiều con đường nhỏ xung quanh là các bãi đất trống hoang vắng, nhiều cây cỏ. Đây là những con đường dẫn ra các tuyến đường lớn chạy về các tỉnh Bình Dương, Bình Phước cũng như các quận huyện ở TP.HCM.

Trao đổi với PV, 1 cán bộ điều tra cho biết: “Đây là khu vực giáp ranh giữa quận Thủ Đức và TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương nên tình hình an ninh trật tự rất phức tạp, người lao động không cố định nhiều. Ngoài ra còn có nhiều tầng lớp vãng lai qua đây. Khách sạn xảy ra vụ việc nằm bên đường Lê Thị Hoa, con đường này chạy ra ngã tư Gò Dưa, từ đây có thể di chuyển trên quốc lộ 1A về hướng về An Sương, Củ Chi cũng như đi ra các tình phía Bắc. Đối tượng cũng có thể di chuyển trên tỉnh lộ 43 về các tỉnh Bình Dương, Bình Phước. Nói chung, có nhiều tuyến đường để nghi phạm chạy trốn nên công tác khoanh vùng của cơ quan điều tra không hề dễ dàng”.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra sắc bén, sau hơn 1 tuần xảy ra vụ việc, sáng 7/11, các trinh sát hình sự xác định nghi phạm đang lẩn trốn trong 1 nhà nghỉ trên địa bàn phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nên ập vào bắt giữ.

Trinh sát hình sự bắt giữ Linh, khi đối tượng đang lẩn trốn ở Bình Dương.

Thời điểm bị bắt, Linh tỏ ra bất ngờ vì tin rằng mình đã trốn thoát. Một điều khá bất ngờ, lúc này dưới chân Linh vẫn còn đôi tông mà đối tượng đi vào khách sạn gây án đã được camera ghi hình lại.

Dù tỏ ra ngoan cố và liên tục quanh co tìm cách chối tội, tuy nhiên bằng trước những bằng chứng không thể chối cãi, cuối cùng Linh đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cũng theo tiết lộ của 1 cán bộ điều tra, Linh là đối tượng ít học, làm nghề bốc xếp, nơi ở và làm việc không cố định, đối tượng lại sống ở khu vực giáp ranh. Thời điểm bị bắt giữ, công an tìm thấy 1 CMND giả trên người Linh, đây là giấy tờ giả mà hàng ngày đối tượng vẫn thường sử dụng.

Theo tiết lộ của 1 cán bộ công an, cơ quan điều tra đang đặt nghi vấn về trường hợp đối tượng gây án có đồng phạm, băng nhóm nên đang tiếp tục điều tra, làm rõ.