An ninh - Hình sự

Bắt đối tượng ngáo đá chém Thiếu uý công an nhập viện

Nghe tin người dân báo, đối tượng Hoàng đang la hét, đập phá đồ đạc, Thiếu úy Trưởng cùng đồng nghiệp đến hiện trường xử lý và bị Hoàng chém.

Bắt kẻ ngáo đá chém công an

Ngày 28/12, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Huy Hoàng (còn gọi là Bi sư tử, 32 tuổi, ngụ xã TP.Long Khánh, Đồng Nai) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Hoàng ra tay chém trọng thương 1 Thiếu úy công an.

Theo điều tra, đêm 25/12, Hoàng có biểu hiện ngáo đá nên đập phá đồ đạc, la hét ầm ĩ tại nhà riêng ở tổ 17, xã Bàu Trâm, TP.Long Khánh khiến hàng xóm sợ hãi báo công an.

Đối tượng Hoàng.

Nhận tin báo, 4 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có Thiếu úy Bùi Văn Trưởng (28 tuổi) nhanh chóng đến hiện trường. Thấy công an, Hoàng không sợ mà vào nhà lấy một con dao dài 35cm ra tấn công lực lượng công an.

Trong lúc xô đẩy qua lại, Hoàng đã dùng dao chém Thiếu úy Trưởng và cắn 2 cán bộ, chiến sĩ khác gây thương tích.

Ngay sau đó, Hoàng bị lực lượng công an khống chế, đưa về trụ sở làm việc. Thiếu úy Trưởng được đưa đến bệnh viện Đa khoa Long Khánh cấp cứu, điều trị. Các bác sĩ cho biết, Thiếu úy Trưởng bị vết chém dài 25cm, làm đứt cơ cánh tay quay, cơ duỗi, cơ tay quay dài.

Theo hồ sơ, Hoàng là đối tượng sử dụng chất ma túy 10 năm nay, từng 3 lần đi cai nghiện bắt buộc nhưng đều tái nghiện. Hoàng thường xuyên đập phá đồ đạc, dọa đánh người khiến cho dân địa phương lo lắng, sợ hãi.

Trước sự dũng cảm của Thiếu úy Trưởng, Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và đoàn công tác đã đến bệnh viện Đa khoa Long Khánh thăm hỏi, động viên Thiếu úy Trưởng và gia đình.

Đại tá Quang, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai biểu dương tinh thần dũng cảm của Thiếu úy Bùi Văn Trưởng trong công tác tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó có tội phạm về ma túy.

Đại tá Quang cho rằng, mặc dù bị thương nặng nhưng Thiếu úy Trưởng cùng đồng đội đã kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng ngay sau đó. Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai mong muốn Thiếu úy Trưởng nhanh chóng bình phục để tiếp tục công tác, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.

Nỗi sợ của người dân

Để tìm hiểu thêm về vụ việc, PV Người Đưa Tin Pháp luật đã có mặt tại khu vực gần nhà của Hoàng. Tại đây, hàng xóm láng giềng của Hoàng không ai không biết đến đối tượng này.

Theo nguời dân, Hoàng là đối tượng nghiện lâu năm, chuyên “phá làng phá xóm” nên bà con ai cũng sợ. Mỗi lần thấy đối tượng lảng vảng quanh nhà là hàng xóm chỉ biết ngồi im trong nhà, ít giao tiếp, nói chuyện vì sợ lỡ lời sẽ gây thù chuốc oán với Hoàng.

Thiếu úyTrưởng đang được điều trị tại bệnh viện.

Mỗi lần Hoàng lên cơn thèm ma tuý hoặc bị ngáo đá sau khi sử dụng ma tuý, hàng xóm cũng mất ăn mất ngủ vì sợ hãi.

Bà N.L.K cho hay: “Mỗi lần lên cơn là Hoàng la hét đập phá đồ đạc chửi bới hết người này đến người khác. Nếu cơn ngáo nhẹ thì chỉ kéo dài tầm 30 phút – 1 tiếng, còn nặng thì chúng tôi khổ sở cả đêm.

Chỉ mong công an xử lý nghiêm để bà con an tâm sinh sống. Suốt 10 năm nay rồi, cứ đi cai về lại nghiện lại rồi làm khổ bao nhiêu bà con. Cậu ta có làm gì thì chúng tôi cũng chẳng dám phản ứng vì sợ.

Lâu lâu chúng tôi chỉ biết cầu cứu công an nhờ can thiệp. Mong lần này công an làm mạnh tay để Hoàng cải tạo, cai nghiện, khi về hoàn lương sống bình thường”.

Ông H.V.Y cũng cho hay, thời gian qua người dân liên tục phản ánh về trường hợp của anh Hoàng và nhiều lần phải nhờ cán bộ đến khuyên nhủ anh Hoàng.

Tuy nhiên, bình thường khi không có ma tuý Hoàng tỏ vẻ rất hiền lành, ai nói chuyện cũng dạ vâng thưa gửi và tỏ ra rất tử tế. Nhưng khi lên cơn thèm ma túy thì Hoàng như biến thành một người khác.

“Ma tuý đúng là đáng sợ, nó khiến người ta không thể kiểm soát được hành động, hành vi của mình. Tôi thấy lần này anh Hoàng bị bắt vì gây ra hoạ lớn cũng là lúc để anh ấy nên cải tạo, cai nghiện ma túy, sớm trở về làm lại từ đầu.

Tội cho anh Thiếu uý công an, vào can ngăn nói chuyện với anh Hoàng thì bị anh ấy chém. Có hai anh nữa thì bị cắn. Họ phải tăng cường thêm người, khống chế đưa Hoàng về trụ sở”, ông Y. chia sẻ thêm.

Đại tá Quang yêu cầu Công an TP.Long Khánh tiếp tục quan tâm, thăm hỏi, động viên tinh thần Thiếu úy Trưởng; đồng thời khẩn trương điều tra vụ việc, sớm đưa đối tượng ra truy tố trước pháp luật.