An ninh - Hình sự

Bắt đối tượng đâm chết bạn nhậu trên thuyền sau cuộc cãi vã

Trong lúc ăn nhậu, giữa Nhân và ông H. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã lớn tiếng với nhau. Do không kiềm chế được, Nhân đã dùng dao đâm chết ông H.

Án mạng trong đêm

Ngày 10/11, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an huyện Nhơn Trạch và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đã tạm giữ Hoàng Trọng Nhân, 35 tuổi, ngụ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, là nghi can gây ra vụ án mạng nghiêm trọng này.

Hiện trường vụ việc

Nạn nhân trong vụ án là ông P.T.H, 52 tuổi, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch. Ông H. được phát hiện đã chết và trên cơ thể có nhiều vết đâm. Do khu vực này chủ yếu là sông nước, nhà dân thưa thớt nên khi ông H. và Nhân xảy ra mâu thuẫn cãi vã thì mọi người không kịp can ngăn.

Theo thông tin điều tra ban đầu, tối 8/11, nhiều người dân sinh sống tại khu vực có thấy Nhân cùng ông H. gặp nhau trên thuyền ở sông Gò Gia thuộc xã Phước An, huyện Nhơn Trạch ăn nhậu.

Trong lúc nhậu, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã lớn tiếng với nhau, cả hai không ai chịu nhường nhịn ai. Khi sự việc lên đến đỉnh điểm, Nhân dùng dao tấn công khiến ông H. bị thương nặng rồi tử vong và rơi xuống sông.

Biết tin, nguời dân cùng hỗ trợ tìm thi thể của nạn nhân H.. Đến 9/11, người dân phát hiện thi thể ông H. nổi ở một khúc sông nên đã trình báo cơ quan công an. Nhận tin báo, công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng, đồng thời cử lực lượng tìm kiếm cứu nạn trục vớt thi thể nạn nhân H. đưa lên bờ. Công an cũng tiến hành khám nghiệm tử thi để xác minh, tìm nguyên nhân vụ án mạng. Riêng đối tượng Nhân cũng bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nhân cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi mong muốn được nạn nhân H. và gia đình tha thứ. Nhân nói rằng, Nhân và ông H. độ tuổi cách xa nhau nhưng là bạn nhậu với nhau và trong cuộc sống hàng ngày cũng khá thân thiết. Cả hai xem nhau như anh em nên trước đây mỗi lần có chuyện gì vui đều gọi cho nhau để tụ tập.

Từ bạn thành thù

Tuy nhiên, lần này do nhậu say, bị ma men khống chế, không kiềm chế được cách ăn nói nên hai bên xảy ra cãi vã. Chuyện cãi vã chỉ đơn thuần là những câu chuyện không đáng trong cuộc sống nhưng vì ai cũng hiếu thắng nên dẫn đến xô xát. Và lúc này, Nhân dùng dao đâm ông H. gục tại chỗ.

Trong khi đó, người dân địa phương cho biết, vùng Phước An chủ yếu là sông nước và nơi đây ngoài một số bè kinh doanh nhà hàng ăn uống ra thì còn có một số người dân thường xuyên tổ chức ăn nhậu trên ghe, thuyền. Những người này thường tụ tập chén chú, chén anh lênh đênh trên sông nước từ đêm đến sáng. Do đókhi xảy ra những vụ việc nghiêm trọng người dân cũng ít chứng kiến.

Cơ quan chức năng tìm kiếm nạn nhân

Riêng ông H. và Nhân đều là người thường xuyên qua lại ở làng bè Phước An và cũng là khách ăn nhậu mối ở khu vực. Ông H. là người trong huyện nhưng ở xã Long Thọ, còn Nhân lại là người ở huyện Long Thành. Tuy nhiên, ở đây ai cũng biết cả hai rất thân thiết với nhau, thường xuyên qua lại ăn nhậu ở Nhơn Trạch và Long Thành.

Do đó khi thấy 2 người gây chuyện với nhau nhiều người rất ngạc nhiên vì bình thường cả hai thân thiết nhau, ít khi thấy lớn tiếng qua lại. Sau khi sự việc xảy ra, Nhân có nói với mọi người rằng do tức giận nên đã đâm ông H., sau đó bỏ đi. Nhờ vậy người dân mới biết sự việc và đổ xô đi tìm ông H., đồng thời báo tin cho cơ quan chức năng.

“Chúng tôi thấy 2 người này thường xuyên ăn nhậu với nhau và là anh em bạn bè rất thân thiết. Không ai nghĩ rằng khi say xỉn cả hai lại hậu quả nặng nề, người mất mạng, người rơi vào vòng lao lý, tù tội. Bản thân Nhân khi đó cũng hoảng sợ lắm, mặt cắt không còn giọt máu và nói lí nha lí nhí. Chúng tôi nghe Nhân nói mới đi tìm ông H. nhưng cũng tận sáng hôm sau mới tìm thấy thi thể của ông này”, ông N.V.T chia sẻ.

Hiện, Công an Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối với Nhân để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể của ông H. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.