Sự kiện

Bất chấp nguy hiểm tính mạng người dân tắm “biển tự phát” dưới chân cầu Thăng Long

Nắng nóng, bãi cát dài thuộc phường Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội), trở thành điểm đến của nhiều người dân. Dù đã cắm rất nhiều biển báo “cấm tắm”, nhưng dường như nó trở thành vô hình.

Bãi cát kéo dài chừng 500m nằm giữa hai cây cầu Thăng Long và Nhật Tân chật kín người mang theo áo phao, can nhựa. Họ tấp nập đổ về bơi lội. Ước tính đến hàng trăm người.

 Chính quyền đặt biển cấm bơi nhưng không ngăn được thói quen của người dân.

Vào khoảng 16h đến 18h, người dân đổ về bãi sông, điều đáng nói là rất nhiều trẻ em ra sông Hồng để "giải nhiệt".

Những đưa trẻ được trang bị kính bơi, áo phao, vô tư vui đùa nhưng không hề hay biết nguy hiểm đang cận kề.

Các bãi tắm đỏ rực màu áo phao, khung cảnh chẳng khác nào các bãi biển lớn.

 

Không chỉ trẻ em, người lớn tuổi cũng thích thú bơi giữa dòng sông.

Rất nhiều thú cưng được chủ dẫn ra sông tắm. 

Những ngày qua, thời tiết tại Hà Nội có nền nhiệt 39-40 độ C. Nóng kéo dài đến tối khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.

Bất chấp dòng nước chảy, các thanh niên ra sức trổ tài.

Một phụ huynh trang bị can nước làm phao, có lẽ họ nghĩ nó đủ an toàn.

Bãi xe không người trông, đỗ kín hai bên đường.

Với thời tiết nắng nóng như hiện nay thì việc tắm sông trở thành thói quen không chỉ của người lớn mà còn của các em nhỏ. Tuy nhiên, những nguy hiểm luôn thường trực có thể xảy ra.