Dân sinh

Bất chấp Covid-19 diễn biến phức tạp, quán ăn đêm đông đúc "đại náo" vỉa hè

Cả nước ta đang căng mình, cảnh giác và kiên quyết chống dịch Covid- 19, đặc biệt ở những địa phương diễn biến phức tạp. Hà Nội là một trong những địa phương có nguy cơ cao, tuy nhiên, thay vì thực hiện hiện nghiêm việc dừng bán quán vỉa hè thì một số hàng quán, gánh hàng rong, vỉa hè vẫn hoạt động hết công suất về đêm.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Nhà nước kêu gọi người dân nâng cao tinh thần tự giác, hạn chế tụ tập nơi đông người. Hà Nội đã cấm bar, karaoke, quán vỉa hè từ 0h ngày 1/8. Tuy nhiên, phớt lờ lời kêu gọi và việc cấm quán vỉa hè, nhiều người dân vẫn lơ là, chủ quan. Thậm chí, nhiều hàng quán vẫn mở tràn lan.

Chia sẻ với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, bạn Nguyễn Thị Ngọc Mai (21 tuổi) cho biết: "Mình cũng biết tình hình dịch đang rất căng thẳng. Nhưng khi đi ra đường mình vẫn thấy mọi người khá bình thường, hàng quán vẫn mở và đông đúc. Thấy vậy, nên mình cũng nảy sinh tâm lý khá chủ quan.”

Để xác minh và ghi nhận thực trạng trên, PV Người Đưa Tin Pháp Luật có mặt ở khu phố Tạ Quang Bửu. Con phố này được ví là “thiên đường ẩm thực” của các bạn sinh viên ba trường Bách Khoa, Kinh tế Quốc dân, Xây dựng. PV Người Đưa Tin Pháp Luật đã có mặt tại khu phố lúc 23h đêm ngày 16/8, các hàng quán ven đường vẫn rất đông đúc.

Có những quán ăn phải xếp hàng, chen chúc nhau mới có chỗ ngồi. Tiếp đó,  3h sáng ngày 16/8, PV Người Đưa Tin Pháp luật có mặt ở ngã tư Hàng Đường – Hàng Chiếu, nơi có những gánh phở thơm lừng cả con phố. Phở Gánh được coi là một món ăn đêm thu hút thực khác, song không phải cảnh đông nghịt người ngồi tràn vỉa hè ăn đêm gây bất an và ái ngại trong mùa dịch.

Bất chấp dịch Covid-19 đang bùng phát, các bạn trẻ vẫn liều lĩnh “thử một lần cho biết”. Họ tụ tập đông người thành từng hàng dài để thưởng thức món phở nức danh Hà Nội, những dãy bàn xếp san sát nhau, nói cười rôm rả để chờ thưởng thức bát phở nóng. Dường như mùi thơm của nồi nước dùng đã làm mọi người quên đi sự tồn tại của dịch bệnh. Khung cảnh trên có lẽ sẽ rất đẹp nếu như không đang trong mùa dịch bệnh. Nét đẹp Hà Nội sẽ nhân văn và có ý nghĩa hơn nếu chúng ta có ý thức bảo vệ mình và cộng đồng trước nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Dù đang trong thời gian cao điểm của dịch bệnh, các quán ăn đêm vỉa hè vẫn bất chấp mở phục vụ hàng trăm lượt người và tập trung hàng chục người một lúc về đêm.

Một địa điểm ăn đêm nổi tiếng khác đó là "Bánh mỳ Dân tổ". Quán chỉ mở từ 3h nhưng nhiều bạn trẻ đã phải xếp hàng từ 2h để chờ đợi mua được chiếc bánh mì. Đoàn người chen chúc, xô đẩy nhau mua bánh mì vì chỉ sợ đến lượt mình sẽ hết. Nhưng chúng tôi lại thấy lo sợ vì chưa mua được bánh mì, đã “mua” được nguy cơ  mắc bệnh vào người.

Những biện pháp phòng chống dịch bệnh như giãn cách 1m, đeo khẩu trang, hạn chế tiếp xúc nơi đông người, rửa tay xịt khuẩn… chỉ còn là lý thuyết. Điều đó dễ dàng bị lãng quên bởi sự bất chấp của cuộc vui chơi tụ tập, của gánh phở…hay của đồng tiền.

Tính mạng, sức khỏe của chính mình và người thân dường như đang được đánh đổi bằng sự ích kỷ cá nhân. Đầu tháng 8, nước ta đã “kích hoạt” chỉ thị 16 ở một số địa bàn. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu: “Từ 0h ngày 1/8, tất cả quán bar, karaoke trên địa bàn Hà Nội đều phải dừng hoạt động; cấm tuyệt đối các hàng quán vỉa hè; nhà hàng, siêu thị thực hiện giãn cách”. Tuy nhiên, đến nay những quán ăn vỉa hè, gánh hàng rong vẫn mở rộng rãi, công khai và “sầm uất”.

Người dân dường như đang thờ ơ trước dịch bệnh. Có lẽ, nhiều người trong chúng ta “ngủ quên trên chiến thắng”, ỷ lại vào công tác phòng chống dịch của nhà nước. Diệt “giặc” Covid 19 là cuộc chiến chung của  cả hệ thống chính trị và toàn dân, cần sự đoàn kết, có ý thức của tất cả  mọi người. Tự bảo vệ chính mình cũng là góp phần bảo vệ cộng đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Người Đưa Tin Pháp Luật ghi nhận được:

Bất chấp Covid-19 diễn biến phức tạp, các quán vỉa hè vẫn mở  bán hàng như không hề có lệnh cấm.

Các quán ăn đêm trên vỉa hè phố Đồng Xuân vẫn chen chúc nhau không tuân thủ khoảng cách quy định.

 Tất cả mọi người vẫn vô tư  tập trung đông người ăn uống ở vỉa hè mặc kệ dịch bệnh.

23h đêm, các quán hàng rong trên vỉa hè khu phố Tạ Quang Bửu vẫn vô tư mở bán.

Mặc kệ dịch bệnh, quán vẫn đông đúc như thường.

Gánh phở đêm trên phố Hàng Đường vẫn mở bán và hút khách.

Gánh phở tấp nập như chưa hề có dịch bệnh xảy ra.

Các bạn trẻ vô tư ngồi san sát nhau không quan tâm đến khoảng cách an toàn.

Quán ăn đêm trên đường Trần Nhật Duật đông đúc như những ngày bình thường.

Quang cảnh tấp nập không ai nghĩ như đang trong mùa dịch Covid-19.

Bài và ảnh: Kim Ngân-Lê Nga