An ninh - Hình sự

An ninh hình sự 24h: Lộ người gửi tin nhắn báo hành động giết con của gã cha thú tính; Giả gái bán dâm thực hiện hàng nghìn vụ trộm cắp

Tin an ninh hình sự 24h qua: Thực hiện hàng nghìn vụ trộm cắp bằng thủ đoạn giả gái bán dâm; Tài xế xe chở gỗ đâm 2 cảnh sát bị thương; Lộ người gửi tin nhắn báo hành động giết con của gã cha mất nhân tính…

Thực hiện hàng nghìn vụ trộm cắp bằng thủ đoạn giả gái bán dâm

Trí Thức Trẻ đưa tin, ngày 27/2, Đội 2 (PC02, Công an TP.HCM) đang lập hồ sơ khởi tố 13 đối tượng có liên quan đến đường dây giả gái mại dâm để dàn cảnh cướp tài sản trong khách sạn.

Đường dây trên do Lương Phạm Hồng Quân (SN: 1977, quê Tiền Giang), Nguyễn Thành Ngân (SN: 1979, quê Tây Ninh) và Nguyễn Anh Tuân (SN: 1984, ngụ quận Gò Vấp) cầm đầu.

Trước đó, thông tin trên Zing, khoảng 19h45 ngày 26/1/2018, một thành viên của băng nhóm này chào mời người đàn ông đi trên quốc lộ mua dâm với giá 300.000 đồng. Thỏa thuận xong, cô gái này đưa "khách" vào một phòng trọ giáp ranh giữa quận 12 và huyện Hóc Môn. Khi khách vừa cởi bỏ quần áo, người của cô gái này xông vào, lấy đi 20 triệu đồng.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Cùng thời điểm, hàng chục trinh sát bất ngờ ập vào bắt quả tang. Quân, Ngân cùng 10 người khác bị khống chế.

Theo cảnh sát, Quân cùng đồng bọn cho người giả làm gái bán dâm trên các tuyến quốc lộ. Khi con mồi sa lưới sẽ bị các cô gái đưa vào phòng đã chuẩn bị sẵn. Căn phòng được thiết kế có lỗ nhỏ, khách cởi đồ sẽ có người của nhóm này chui vào lấy tài sản. Sau khi trộm thành công, các cô gái giả vờ ra ngoài lấy bao cao su rồi tẩu thoát.

Được biết, đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã thực hiện trót lọt hàng nghìn vụ, trộm hơn 1.000 điện thoại di động. Riêng tiền mặt, cảnh sát chưa thống kê hết.

Ngoài ra, cảnh sát còn thu giữ 2 khẩu súng bắn đạn bi, đạn cao su, một ô tô hiệu Innova, gần 10 xe máy và hàng chục điện thoại di động của các nạn nhân.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ việc.

Xem thêm tại đây.

Tài xế xe chở gỗ đâm 2 cảnh sát bị thương

Khoảng 6h ngày 27/2, CSGT huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh ra tín hiệu dừng xe tải chở gỗ mang BKS: 38C - 063.49 để kiểm tra nhưng tài xế nhấn ga bỏ chạy. Trong quá trình truy đuổi, chiếc xe tải chạy đến Km31, QL281 (thuộc địa phận xóm 3, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc) đã tông vào xe máy của lực lượng CSGT. Lực lượng cảnh sát đã buộc phải nổ súng, phá cửa kính xe, trấn áp đối tượng.

Hiện trường vụ việc.

Thượng tá Trần Hải Trung, Trưởng Công an huyện Đức Thọ cho biết, chiếc xe tải chở gỗ tông vào xe máy của cảnh sát đã khiến 1 chiến sĩ bị cuốn vào gầm xe tải, bị thương nặng, 1 chiến sĩ khác bị xây xước. Hiện, cả 2 đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Xem thêm tại đây.

Lộ người gửi tin nhắn báo hành động giết con của gã cha mất nhân tính

Ông Nguyễn Văn Th. (SN 1964), ngụ tỉnh Kon Tum, anh ruột của Bùi Văn Hời (SN 1985), ngụ huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết, trước khi vụ án cháu Bùi Thị Uyển Nh. (SN 2011) bị sát hại được phát hiện, có người nhắn tin bằng tiếng Hàn Quốc cho bạn của mẹ bé Nh. về việc nạn nhân đã bị tử vong.

Trước thông tin này, chiều 27/2, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết, cơ quan chức năng xác định Hời sát hại con gái vào ngày 1/2. Sau đó, chính Hời đã nhắn tin báo cho Lee Choi W. (người tình Hàn Quốc, đã bỏ về nước vì giận dỗi). Thông tin này sau đó được người tình của Hời báo cho một người bạn của mẹ nạn nhân đang xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc biết. Nhờ đó, gia đình mẹ bé Nh. mới biết được việc làm động trời trên của Hời.

Đối tượng Hời.

Trong khi đó, chị Lê Thị H. (SN 1991), mẹ cháu Nh. cũng xác nhận điều này. Sau khi xác minh được tin nhắn với nội dung cháu Nh. tử vong, gia đình chị đã trình báo sự việc với công an. Đến 24/2, Hời bất ngờ gọi điện tự thú với gia đình và cho biết, do bức xúc chuyện tình cảm bạn gái bỏ về nước nên đã vô tình làm cháu bé tử vong.

Chị H. đề nghị Hời đưa thi thể con về quê mai táng thì Hời mới thừa nhận đã phi tang thi thể nạn nhân xuống sông Hàn, đề nghị người thân chị H. vào TP.Đà Nẵng tìm kiếm con.

Chị H. cùng mẹ và người thân vào TP.Đà Nẵng trình báo sự việc với cơ quan chức năng, rồi đến dưới chân cầu Thuận Phước tìm được thi thể của con.

Xem thêm tại đây.

Tin an ninh hình sự 24h được cập nhật vào 21h hàng ngày, mời quý độc giả đón đọc trên báo điện tử Người Đưa Tin.

Mộc Miên (Tổng hợp)