Bóng đá Châu Âu

Barca: 4 đòn bẩy tài chính và vẫn bên bờ vực

Một tai họa nữa sắp xảy ra với Barca tại đấu trường châu Âu. Gã khổng lồ xứ Catalonia sắp sửa bị loại ngay từ vòng bảng Champions League, mùa giải thứ hai liên tiếp.

Thất bại tại đấu trường danh giá nhất châu Âu này sẽ làm rung chuyển dự án ông Laporta, Chủ tịch Barca đang xây dựng. Với vốn đầu tư hơn 200 triệu euro từ 4 đòn bẩy tài chính, Barca đã ký được những tân binh hạng sang như Lewandowski, Raphinha, Koundé hay Ferran Torres. Cộng thêm những thương vụ chất lượng với chi phí gần như bằng không là: Christensen, Kessie, Bellerín và Marcos Alonso, Los Blaugrana có đội hình đủ mạnh để quên đi những bi thảm trong vài năm trở lại đây.

Nói cách khác, những gì huấn luyện viên yêu cầu, vị Chủ tịch Barca hầu như đáp ứng đầy đủ. Nhiệm vụ còn lại thuộc về Xavi: Đưa Barca trở lại hình hài gã khổng lồ. Tuy nhiên, như Johan Cruyff nói, “tiền không biết đá bóng”, không tin hãy hỏi PSG. Al-Khelaïfi đã duyệt chi rất nhiều tiền, mua từ Neymar đến Mbappe và ký cả hợp đồng với Messi nhưng vô địch Champions League vẫn là mộng tưởng hão huyền.

Đường đến thành công thì có nhiều, nhưng công thức thành công chỉ có một: chăm chỉ, kiên định, ý tưởng mạch lạc. Và may mắn. Vấn đề là Barca không có nhiều thời gian. Sự cấp bách ám ảnh đội chủ sân Camp Nou, đặc biệt tại Champions League. Nhiều thất bại bẽ bàng liên tiếp khiến các Barca không được phép mắc thêm sai lầm. Vì lẽ đó, gã khổng lồ xứ Catalonia buộc phải đánh bại Inter để nuôi hy vọng vào vòng 1/8.

Rốt cuộc, một kết quả hòa đã xảy ra, thầy trò Xavi vẫn còn cơ hội, nhưng ước chừng rất nhỏ nhoi. Đồng nghĩa, gã khổng lồ xứ Catalonia đang đứng bên bờ vực của một tai họa từ bóng đá cho đến thể chế và kinh tế. Ông Laporta đã “cầm cố” cả tương lai để đặt cược tất tay vào cuộc cách mạng nhân sự với hy vọng Barca hồi sinh. Nhưng nếu như thầy trò Barca thất bại, dự án sẽ đổ vỡ.

Barca nợ những cule một đêm thăng hoa tại Champions League. Người hâm mộ Catalonia vẫn đầy nhiệt huyết khi lấp đầy mọi khán đài sân Camp Nou trong cuộc tiếp đón kình địch cũ Inter. Xavi đáp lại kỳ vọng và chứng minh quyết tâm khi tung ra sân đội hình tối ưu, ngoại trừ Jordi Alba một lần nữa bị bỏ rơi.

Trận đấu là những pha ăn miếng trả miếng theo nghĩa tác động vật lý hơn là chơi bóng. Sơ hở nhiều hơn bài vở.  Căng thẳng và kịch tính. Gã khổng lồ xứ Catalonia tìm được chút ít phép màu rơi rớt, đủ để trì hoãn hy vọng nhưng không đủ để nuôi hy vọng. Nhưng dù sao, Barca vẫn chưa bị loại. Chỉ có điều, số phận của Los Blaugrana tại đấu trường danh giá nhất châu Âu sau 4 đòn bẩy tài chính lại đang nằm trong tay kẻ khác. Ngoài yếu tố chuyên môn, như Xavi chia sẻ, định mệnh Champions League như thể muốn hành hạ gã khổng lồ xứ Catalonia.