Hồ sơ điều tra

Bảo vệ trộm 1,5 tỷ đồng trong chung cư cao cấp khóc nghẹn, nhờ mẹ chăm sóc vợ con

Trong khi khiêng đồ lên căn hộ cho một gia đình, Phát vô tình biết mã khóa căn hộ nên ghi nhớ. Chờ khi chủ nhà đi vắng, Phát bấm mật mã mở khóa, vào nhà lục lọi lấy số tài sản có giá trị gần 1,5 tỷ đồng.

Ngày 23/11, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trộm cắp tài sản đối với bị cáo Lê Tấn Phát (SN 1992, ngụ quận 9, TP.HCM).

Bị cáo Phát bật khóc ngày bị tuyên án tù.

Theo cáo trạng, vào tối 23/4, gia đình chị Đ.T.M.L. tới Công an quận 2 trình báo về việc căn hộ của chị trong chung cư Estella (khu phố 5, phường An Phú, quận 2, TP.HCM) vừa bị trộm “viếng thăm”.

Theo trình báo, khoảng 14h cùng ngày, chị rời khỏi căn hộ ở chung cư tới thăm cha mẹ của mình. Đến 19h, chị và mọi người trở về, mở cửa vào nhà như bình thường. Tuy nhiên, khi vào phòng ngủ, chị L. phát hiện nhiều tài sản chị để trong ngăn tủ quần áo bị kẻ gian lấy cắp.

Cụ thể, tài sản bị mất gồm: 1 nhẫn kim cương (khoảng 45.000 USD), đồng hồ đeo tay hiệu Patek Phillppe (khoảng 20.000 USD) và 200 đô Singapore. Toàn bộ tài sản bị mất trị giá gần 1,5 tỷ đồng.

Nhận được tin báo, Công an quận 2 có mặt tại hiện trường để điều tra. Hiện trường vụ án không bị xáo trộn, cửa không có dấu hiệu bị cạy phá. Công an quận 2 cũng tiến hành trích xuất camera của chung cư để xác định đối tượng trộm cắp.

Đến khoảng 8h ngày 24/4, đối tượng Phát đến công an đầu thú và khai nhận mình là thủ phạm gây ra vụ trộm nói trên.

Lê Tấn Phát là bảo vệ của công ty bảo vệ Việt Nhật Thăng Long, được phân công bảo vệ sảnh tầng trệt Block 4, chung cư Estella. Khoảng 1 tháng trước, gia đình chị L. chuyển về căn hộ, và Phát có phụ khiêng đồ lên nhà cho chị L..

Khi mọi người bấm mã số khóa để vào căn hộ, Phát vô tình nhìn thấy và ghi nhớ mật mã.

Khoảng 14h ngày 23/4, Phát phát hiện gia đình chị L. rời khỏi chung cư nên lên căn hộ vờ bấm chuông. Sau đó, Phát bấm mã số căn hộ, vào bên trong lục lọi và lấy đi số tài sản trị giá gần 1,5 tỷ đồng.

Sau khi trộm được số tài sản lớn, Phát đem chiếc đồng hồ bán cho 1 cửa hàng ở quận 1 với giá là 179 triệu đồng. Phát mang theo 200 đô Singapore đổi ở cửa hàng quận 9 với số tiền là 3.340.000 đồng.

Số tiền bán đồ trộm cắp mà Phát có được, Phát mua vàng trị giá 20 triệu đồng và chi xài một ít cho mục đích cá nhân. Biết không thể thoát tội nên Phát ra đầu thú và giao nộp tài sản trộm được nhưng chưa tiêu thụ.

Tại tòa, Phát thừa nhận hành vi phạm tội, tỏ thái độ ăn năn và nhiều lần bật khóc vì một phút nảy lòng tham đã vướng vào tù tội.

Đại diện VKSND thực hành công tố đề nghị HĐXX tuyên phạt Phát mức án từ 8 – 10 năm tù giam.

HĐXX sau khi nghị án đã nhận định hành vi của Phát là nguy hiểm cho xã hội, tài sản trộm cắp có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên nên cần tuyên mức án nghiêm khắc. Nhưng xét thấy Phát thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận, tài sản đã được thu hồi, Phát mới phạm tội lần đầu và được bị hại làm đơn bãi nại… nên cân nhắc giảm cho Phát một phần hình phạt.

Từ các nhận định nêu trên, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Phát mức án 7 năm tù giam.

Bị áp giải về trại giam, Phát mếu máo. Khi thấy mẹ, Phát xin lỗi mẹ, nhờ mẹ chăm sóc vợ và con của mình, rồi bật khóc nức nở theo chân cán bộ tư pháp ra xe thùng.