Ngôi sao

Bảo Thanh: “Xinh mà láo như tôi thì không phải đi tiếp rượu”

Vào vai Anh Thư trong phim Về nhà đi con đang chiếu trên VTV, Bảo Thanh được khán giả khen ngợi khả năng diễn xuất của mình. Mới đây, chị đã có những chia sẻ về phim và cuộc sống của mình.

Ông xã rủ xem phim có... cảnh nóng

Chào diễn viên Bảo Thanh, phim Về nhà đi con đang nhận được sự đón nhận nhiệt tình của khán giả. Chắc hẳn vai Anh Thư cũng khiến chị tâm đắc?

Khi mới đọc kịch bản, tôi rất thích thú với vai Anh Thư nên nhanh chóng nhận lời. Phim về đề tài gia đình, biên kịch lại chắc tay nên nhiều cảnh, lời thoại khiến tôi không khỏi rơi nước mắt. Trong phim, tôi là con gái của nhân vật do NSƯT Trung Anh đóng. Chú có nhiều nét giống với người cha đã mất của tôi. Thậm chí có hôm, khi đến trường quay cùng mẹ, con trai tôi đã gọi chú Trung Anh là “ông ngoại”. Vì vậy, khi diễn chung với chú Trung Anh, tôi nhiều lần không kìm được cảm xúc.

Phim này tôi cũng có dịp đóng cùng Thu Quỳnh. Từng hợp tác trong Sống chung với mẹ chồng nên cả hai diễn khá ăn ý. Thú thực, tôi không kỳ vọng Về nhà đi con sẽ gây sốt như Sống chung với mẹ chồng. Tôi chỉ mong khán giả xem phim cảm nhận được thông điệp về tình cảm gia đình mà bộ phim truyền tải. Như thế là quá đủ.

Cảnh nóng giữa Bảo Thanh và Quốc Trường trong phim Về nhà đi con.

Cảnh nóng giữa chị và Quốc Trường trong phim cũng khiến nhiều người “đỏ mặt”. Lúc quay chắc hẳn có nhiều kỷ niệm phải không chị?

Bản thân tôi rất sợ khi phải đóng cảnh nóng. Cứ đến cảnh nóng là tôi hồi hộp. Tôi sợ khi lên hình sẽ bị phản cảm, sợ mất cảm xúc. Trong Về nhà đi con, nhiều khi tôi phải đóng cảnh nóng với Quốc Trường sau khi vừa thực hiện xong cảnh khóc. Thực sự là rất khó khăn.

Đóng cảnh nóng với Quốc Trường, tôi phải uống bia để quên tôi là tôi mà sống trọn với nhân vật. Tôi vốn không biết uống bia rượu nhưng hôm đó, tôi xin đoàn phim một lon bia, tu ừng ực một mạch. Mặt tôi đỏ, trong người bắt đầu nóng lên thì xin quay luôn...

Chị ngại đóng cảnh nóng có phải vì sợ ông xã ghen không?

Không phải vậy. Chồng tôi thường xuyên đến đoàn phim thăm vợ. Nhiều khi anh ấy còn trêu: “Chồng đến xem thế này thì làm sao vợ quay được cảnh nóng nhỉ”. Xem xong anh ấy còn buồn cười vì vợ diễn dở quá. Tôi nghĩ mình đóng những cảnh nóng là dở nhất. Anh ấy vui tính và rất hiểu vợ, tập 22 vừa qua có cảnh nóng, anh ấy còn nhắn tin sẽ về sớm để rủ vợ xem phim Về nhà đi con cơ mà.

Hai năm qua, có vẻ như Bảo Thanh khá thành công khi ghi danh tên tuổi của mình trên phim trường nhỉ?

Từ năm 2016 – 2018, tôi thấy mọi người bảo là trải qua 3 năm tam tai nhưng với tôi, 2 năm qua khá thành công dù có chuyện này chuyện kia chưa được hay lắm. Nhưng tôi thấy nó không ảnh hưởng tới mình nhiều. Tôi thực hiện được rất nhiều dự định của mình, đó là 2 năm thành công nhất từ trước cho tới giờ phút này.

Năm 2018, tôi đã xếp sắp được công việc, tích góp đủ tiền mua nhà không phải ở thuê như trước. Gia đình vì thế được đoàn tụ, không phải xa nhau nữa. Cả 2 vợ chồng cùng phải hy sinh sở thích lớn của mình để xây dựng lại tổ ấm gắn kết hơn, đoàn tụ hơn để có tổ ấm hạnh phúc hơn.

Diễn viên Bảo Thanh.

Tôi có rất ít bạn thân

Cụ thể, chị đã phải hy sinh những gì?

Tôi đã phải nghỉ việc ở Nhà hát Tuổi trẻ. Thời điểm tôi nghỉ, mọi người bất ngờ một cách cực độ bởi ai cũng nghĩ rằng Bảo Thanh sẽ không bao giờ có thể rời xa ngôi nhà mà tôi từng mơ ước. Mọi người thấy được sự phấn đấu và yêu nghề mãnh liệt của tôi khi ở Nhà hát. Nhưng cuối cùng tôi cũng quyết ra đi để tập trung làm phim, quỹ thời gian còn lại sẽ dành cho gia đình. Đó là sự hy sinh của tôi.

Nhiều bạn bè trang lứa vẫn làm ở nhà hát, vẫn đi đóng phim, vẫn lo được cho gia đình nhưng các bạn ấy có nhà sẵn ở Hà Nội rồi. Chứ tôi đi thuê bao nhiêu năm, có thời điểm lương hợp đồng ở nhà hát không đủ tiền thuê nhà nên khó mà so sánh được.

Bỏ đam mê sân khấu, chị có hối tiếc không?

Có chứ! Nhiều lúc nhớ ánh đèn sân khấu lắm chứ! Nhớ cồn cào, thấy mọi người tập tành tôi cũng đến “hóng hớt” để vơi bớt. Tôi ngồi phía xa xem, sân khấu đúng là thánh đường nghệ thuật. Nhưng mỗi người có cuộc sống riêng, chẳng ai giống ai cả.

Người ta vẫn đồn thổi, các cô xinh mà theo đoàn đi biểu diễn, kiểu gì cũng phải đi tiếp rượu các đơn vị mới mong bán được các tấm vé, chị có gặp trường hợp này bao giờ không?

Cũng có thể, xinh mà ngoan thì phải đi tiếp rượu. Nhưng xinh mà “láo” như tôi thì không. Tôi khái tính, không thích là không làm. Mẹ Hằng (NSƯT Minh Hằng - PV) toàn bảo tôi là tính con trai chứ không phải con gái. Tôi không biết có chuyện diễn viên nữ phải đi tiếp rượu không, nhưng tôi thì không làm điều đó.

Gia đình hạnh phúc của Bảo Thanh.

Người ta nói, ở trong showbiz ít có bạn thân lắm, chị có thấy vậy không?

Thực sự bạn thân của tôi cực ít, bạn thân trong nghề lại càng ít hơn. Nhưng những người đó thực sự là những người bạn đi cùng năm tháng, chân tình với tôi. Tôi cảm nhận được điều này khi những thị phi, những chuyện không hay xảy đến với tôi. Bây giờ, tôi thấy thoải mái rằng, vì mình tách ra khỏi những thị phi, tụ tập nói chuyện “con gà con vịt”.

Bây giờ, cứ có việc thì tôi đi, hết việc tôi về nhà, sau cánh cửa ngôi nhà nhỏ thì không có gì có thể ùa vào để khiến tôi mệt mỏi, không hạnh phúc. Tự nhiên tôi thấy cuộc sống của mình an toàn, không ai hại tôi nữa, tôi không phải dính vào chuyện này chuyện kia nữa. Tôi thấy sung sướng lắm.

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!