Bóng đá Việt Nam

Báo Thái Lan: 'Việt Nam là cửa dưới nhưng hòa Hàn Quốc nhờ hơn người'

Báo chí Thái Lan đánh giá thấp màn trình diễn của U23 Việt Nam dù cho đội bóng của HLV Gong Oh-kyun đã xuất sắc cầm chân U23 Hàn Quốc.

Vào tối qua (6/6), U23 Việt Nam dù bị dẫn trước nhưng đã cầm hòa thành công ĐKVĐ U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-1. Đáng chú ý là Hàn Quốc chỉ còn chơi với 10 người trong thời gian cuối trận sau tấm thẻ đỏ của Lee Jin Young. Như vậy tại bảng C, Hàn Quốc và Thái Lan cùng có 5 điểm sau 2 trận nhưng phải xếp sau đại diện Đông Nam Á. Trong khi đó, Việt Nam đứng thứ 3 khi có 2 điểm.

Dù cho Việt Nam đã có trận đấu hay và đáng khen ngợi trước Hàn Quốc nhưng báo chí Thái Lan có vẻ không vui. Trang Siam Sport có bài viết với tiêu đề: "Việt Nam áp đảo 10 cầu thủ Hàn Quốc", để ám chỉ U23 Việt Nam chơi hơn người trong những phút cuối hiệp 2 khi Lee Jin-yong bị truất quyền thi đấu.

Sau đó, trang báo nổi tiếng của Thái Lan còn đưa ra quan điểm hạ thấp 1 điểm mà Việt Nam có được: "Ở phút 84, cầu thủ Việt Nam liên tục gây sức ép để đoạt lại bóng. Kết quả là họ có bàn gỡ hoà của hậu vệ Vũ Tiến Long. U23 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn và để U23 Hàn Quốc dẫn trước, nhưng rõ ràng, việc thi đấu hơn người ở cuối trận đã giúp họ có được 1 điểm".

Chưa hết, Siam Sport cho rằng Việt Nam sáng cửa đi tiếp khi chỉ phải gặp U23 Malaysia ở lượt đấu cuối. Trong khi đó, Thái Lan phải chạm trán  Hàn Quốc, đội bóng thể hiện quyết tâm giành ngôi nhất bảng.

Ngược lại, một tờ báo khác của Thái Lan là Matichon thì nhấn mạnh việc đội nhà cần làm gì để có mặt ở vòng tứ kết: “Thái Lan chỉ cần không thua Hàn Quốc là sẽ lọt vào vòng 8 đội giải U23”.

Tương tự như vậy là tờ Thairath (Thái Lan): “U23 Thái Lan sẽ phải cầu trời sau khi Việt Nam cầm hòa 10 cầu thủ Hàn Quốc sau lượt đấu thứ 2. Họ sẽ gặp U23 Malaysia vào thứ 4 ngày 8/6, với sức ép đặt lên tuyển U23 Thái Lan. Trong khi U23 Hàn Quốc có 4 điểm chưa chắc suất đi tiếp và sẽ đối đầu với ‘Những chú voi chiến’ ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng. Màn so tài sắp tới là thử thách khó khăn cho thày trò Worrawoot”.

DUY PHONG