Thể thao

Báo Thái Lan dồn dập đăng tải về “cú sốc” sau khi đội tuyển bóng đá thua Việt Nam

Truyền thông Thái Lan bày tỏ sự thất vọng sau thất bại của đội nhà trước đội tuyển Việt Nam và cho rằng đây là cú sốc với đất nước.

Theo VTC, tờ Siam Sports, chạy những dòng tin đau đớn sau thất bại của thầy trò Sirisak trước đội tuyển Việt Nam: "Cú sốc cho cả đất nước! Việt Nam đánh bại Thái Lan ở King's Cup".

Trong bài viết có đoạn: "Thái Lan cũng có một trận đấu cố gắng, thậm chí chọc thủng lưới thủ môn đang bắt cho Muangthong Utd, Đặng Văn Lâm, nhưng bàn thắng không được công nhận.

Việt Nam chơi phòng ngự kín kẽ và thường tổ chức phản công khá tốt. Chúng ta để thua trong những phút cuối và người ghi bàn là tiền đạo vừa-trở-lại-sân-sau-chấn-thương - Nguyễn Anh Đức".

Tờ Goal phiên bản tiếng Thái có phần còn thất vọng hơn nhiều với bài viết: "Tan nát! Việt Nam lần đầu tiên đánh bại Thái Lan sau 11 năm".

Chiến thắng xúc cảm của đội tuyển Việt Nam

Tờ Bangkok Post chỉ dùng từ "thất vọng" khi nói về màn trình diễn của các cầu thủ xứ sở Chùa vàng và cho rằng bóng đá Thái Lan sẽ phải cải cách để đòi nợ Việt Nam trong tương lai.

Còn tờ Post Today chỉ có bài viết ngắn gọn: "Thái Lan đã thua hôm nay. Đáng buồn thay, chúng ta lại thua 0-1 trước Việt Nam".

Tờ Sanook kêu than: "Đau buồn quá! Thái Lan lại nhận trái đắng từ Việt Nam". Trang tin nhận định tuyển Việt Nam đã có một trận đấu tốt và hợp lý hơn so với Thái Lan và xứng đáng có được chiến thắng.

Trong khi đó, theo Vnexpress, chiến lược gia đội tuyển Việt Nam tự hào về các học trò, nhưng không quá đề cao chiến thắng 1-0 trên sân của Thái Lan ở giải King's Cup 2019.

"King's Cup là một giải đấu uy tín, lâu đời. Vì vậy, đánh bại được chủ nhà ở giải đấu này là điều đáng tự hào. Thái Lan là đội bóng mạnh, và khi chuẩn bị cho trận đấu này, chúng tôi cũng như các cầu thủ đã rất căng thẳng. Nhưng họ đã thi đấu với quyết tâm cao, thậm chí ghi bàn thắng ở những giây cuối cùng. Với tư cách là HLV trưởng, tôi xin cảm ơn tất cả các cầu thủ vì sự nỗ lực tuyệt vời của họ", HLV Park Hang-seo chia sẻ sau trận đấu trên sân Chang (Buriram) tối 5/6.

Tuy nhiên, nhà cầm quân Hàn Quốc tỏ ra điềm tĩnh khi nói về chiến tích trước các đội tuyển xứ Chùa Vàng: "Tôi hiện tại kiêm nhiệm cả đội U23 lẫn đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nhưng không phải vì đối thủ là Thái Lan mà chiến thắng này mang lại ý nghĩa nào đó đặc biệt hơn cho bóng đá Việt Nam. Trước bất cứ đối thủ nào hoặc trận đấu nào, chúng tôi cũng xác định sẽ nỗ lực hết sức và quyết tâm chiến thắng bằng cách phát huy tinh thần Việt Nam, thi đấu đoàn kết và tìm ra các phương pháp để tiến bộ", ông nói.

Về câu hỏi liên quan đến vị thế của bóng đá Việt Nam ở Đông Nam Á hiện nay, ông cho rằng: "Năm ngoái chúng tôi đã vô địch AFF Cup, giải đấu bao gồm các nước Đông Nam Á. Bởi vậy, từ giờ cho đến giải tiếp theo chúng tôi vẫn là nhà vô địch. Tất nhiên, để giữ được vị thế đó, các cầu thủ Việt Nam phải tiếp tục nỗ lực và nhận được sự hỗ trợ kịp thời của giới chuyên môn, người hâm mộ... Thái Lan vẫn là nền bóng đá mạnh. Tôi tin rằng trong tương lai hai đội sẽ tiếp tục cạnh tranh để cùng phát triển".

Tối 5/6 tại sân vận động Chang Arena, thầy trò HLV Park Hang-seo có bàn thắng duy nhất ở phút thứ 90+4 nhờ pha lập công của Anh Đức và vượt qua chủ nhà Thái Lan để giành quyền vào chơi trận chung kết King's Cup gặp Curacao.

Theo cách tính mới nhất công bố vào cuối năm 2018, chiến thắng này giúp nhà vô địch AFF Cup 2018 có thêm 4,5 điểm trên bảng xếp hạng FIFA, qua đó nâng tổng số điểm lên thành 1.232.

Đào Vũ (Tổng hợp)