Thế giới

Bạo loạn ở Pháp: Số người bị bắt vượt quá con số 650

Các sĩ quan cảnh sát, hiến binh và lính cứu hỏa đã phải đối mặt với mức độ bạo lực cực cao vào đêm qua, “điều hiếm thấy ở Pháp”.

Hơn 650 người đã bị bắt giữ tại Pháp trong đêm 29/6 trong bối cảnh bất ổn bùng phát sau vụ một thiếu niên 17 tuổi bị cảnh sát bắn chết trong khi kiểm tra giao thông vào sáng ngày 27/6, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết.

“Các sĩ quan cảnh sát và hiến binh đã thực hiện 667 vụ bắt giữ, theo lệnh của tôi để kiềm chế bạo loạn”, ông Darmanin viết trên Twitter hôm 30/6.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp, các sĩ quan cảnh sát, hiến binh và lính cứu hỏa đã phải đối mặt với mức độ bạo lực cực cao vào đêm qua, “điều hiếm thấy ở Pháp”.

Tình trạng bất ổn nổ ra ở quốc gia Tây Âu sau khi cảnh sát bắn chết một thiếu niên 17 tuổi khi kiểm tra giao thông ở Nanterre, ngoại ô Paris. Các cuộc bạo loạn sau đó còn lan sang nhiều khu vực và thành phố lớn khác như Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Strasbourg và Toulouse. Vào đêm 29/6, vài chục xe cảnh sát bị đốt cháy, các tòa nhà hành chính và sở cảnh sát bị hư hại.

Bộ Nội vụ Pháp cho biết đã điều động 40.000 nhân viên thực thi pháp luật, bao gồm cả các đơn vị chiến thuật và chống khủng bố tinh nhuệ, để dập tắt bạo loạn vào rạng sáng ngày 30/6. Tại một số thành phố, lực lượng đặc nhiệm tuần tra trên đường phố, sử dụng xe bọc thép và trực thăng.

Cảnh sát chống bạo động làm nhiệm vụ trong đêm biểu tình thứ ba theo sau vụ thiếu niên 17 tuổi bị bắn chết ở Nanterre, ngoại ô Paris, ngày 29/6/2023. Ảnh: Yahoo!News

Một sĩ quan cảnh sát thuộc đơn vị đặc nhiệm RAID giữ một vị trí trong xe chống bạo động trong cuộc biểu tình ở Lille, Pháp, ngày 29/6/2023. Ảnh: RT

Rào chắn được những người biểu tình dựng lên, và xe cảnh sát bọc thép cán qua những chiếc xe bị cháy ở ngoại ô Nanterre, phía Tây Bắc Paris, nơi một sĩ quan cảnh sát đã bắn chết thiếu niên tên Nahel M, 17 tuổi. 

Ở phía bên kia Paris, những người biểu tình đốt lửa tại tòa thị chính ở ngoại ô Clichy-Sous-Bois.

“Không có bất kỳ cuộc đối đầu bạo lực nào khi tiếp xúc trực tiếp với cảnh sát, nhưng một số cửa hàng bị phá hoại, các doanh nghiệp bị cướp phá hoặc thậm chí bị phóng hỏa”, một quan chức cảnh sát quốc gia cấp cao cho biết.

Theo chính quyền khu vực, các tòa nhà công cộng cũng là mục tiêu, với một đồn cảnh sát ở thành phố Pau của Pyrenees bị trúng bom xăng, theo chính quyền khu vực, và một trường tiểu học và một văn phòng quận bị đốt cháy ở Lille.

Những chiếc xe bị đốt cháy trên đường phố ở Nanterre, ngoại ô Paris, ngày 29/6/2023. Ảnh: The Independent

Một cuộc tuần hành ở Paris tưởng nhớ nạn nhân bị bắn chết Nahel M, ngày 29/6/2023. Ảnh: The Independent

Bà Mounia, mẹ của Nahel (tóc vàng), trong cuộc tuần hành ở Nanterre, ngày 29/6/2023. Ảnh: The Independent

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ rút ngắn lịch trình làm việc tại Brussels, nơi ông đang tham dự một hội nghị thượng đỉnh EU, để trở về nước chủ trì một cuộc họp khẩn, Điện Elysee thông báo vào đầu ngày 30/6. Cuộc họp khẩn thứ hai trong 3 ngày qua dự kiến diễn ra vào lúc 13h giờ địa phương (19h giờ Việt Nam) ngày 30/6, Đài truyền hình BFM cho biết.

Trong cuộc phỏng vấn truyền thông đầu tiên kể từ sau vụ nổ súng, mẹ của Nahel, bà Mounia, nói với kênh France 5: “Tôi không đổ lỗi cho cảnh sát, tôi chỉ đổ lỗi cho người đã cướp đi mạng sống của con trai tôi”.

Viên cảnh sát 38 tuổi hôm 29/6 đã bị buộc tội sơ bộ là ngộ sát. Phát biểu trên kênh truyền hình Pháp BFMTV, luật sư của viên cảnh sát đang bị giam giữ, ông Laurent-Franck Lienard, cho biết người này đang rất hối hận và đau khổ.

Minh Đức (Theo The National News, TASS)