Thể thao

Báo ESPN: "Thật sai lầm khi gọi Công Phượng là 'Messi' "

Công Phượng chỉ xếp thứ 3 trong danh sách 10 cầu thủ được so sánh với 'Messi" tại Đông Nam Á của nhà báo Gabriel Tan.

Mới đây, nhà báo Gabriel Tan của tờ ESPN Asia đã có bài viết đánh giá về những cầu thủ được đặt biệt danh là 'Messi' của các đội tuyển tại AFF Cup 2020. Trong số 10 cái tên được liệt kê, Gabriel Tan đánh giá rất cao tố chất của nhạc trưởng ĐT Thái Lan - Chanathip Songkrasin:

“Cầu thủ nhỏ con này là một trong số ít các ngôi sao của Thái Lan đang thi đấu ở nước. Anh đã chơi ở Sapporo từ năm 2017. Với trọng tâm thấp, những đường chuyền chết chóc và khả năng đi bóng dính chân như keo của Chanathip khiến người ta liên tưởng nhiều nhất đến Messi”.

Tất nhiên, đi kèm với những lời ngợi khen, cây bút của ESPN đã đánh giá 5/5 khi so sánh Chanathip với Messi, cao nhất trong số 10 cầu thủ còn lại. Trong khi đó, Công Phượng cũng đã góp mặt trong danh sách và anh chỉ xếp vị trí thứ 3, sau cả Chan Vathanaca của Campuchia,

Trang ESPN chấm điểm Công Phượng 3,5/5 kèm theo dòng chú thích: “Việt Nam mắc sai lầm khi so sánh Công Phượng, nhưng Quang Hải đã có mặt kịp thời để cứu nguy.

Từng được ca ngợi là niềm hy vọng tương lai của bóng đá nước nhà khi lần đầu tiên khoác áo đội tuyển vào năm 2015, không có gì ngạc nhiên khi Nguyễn Công Phượng được gọi là 'Messi Việt Nam'. Thật không may cho tất cả người hâm mộ. Anh ấy không hoàn toàn đạt đến đỉnh cao như biệt danh gợi ý mặc dù đã được cho mượn sang Nhật Bản và Bỉ. Công Phượng không tạo nên dấu ấn nào.

Công Phượng vẫn là người đóng góp ổn định cho tuyển Việt Nam nhưng đã bị Nguyễn Quang Hải, tiền vệ thuận chân trái có thiên hướng sút phạt vượt mặt, điều này khiến so sánh ban đầu có vẻ rất sớm”.

Vào ngày 19/12 sắp tới, ĐT Việt Nam sẽ có trận đấu với ĐT Campuchia. Nếu giành được chiến thắng đậm, cơ hội để đoàn quân HLV Park Hang Seo có được ngôi đầu bảng là rất lớn. Bởi lẽ, ở trận đấu cùng giờ, đội tạm thời xếp nhất bảng là Indonesia sẽ chạm trán Malaysia.

Minh Viễn