Xã hội

Bản tin 15/9: Ngành Giáo dục Hà Nội phát động ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Ngành Giáo dục Hà Nội phát động ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini; Vụ cháy chung cư mini: Còn 36 bệnh nhân đang điều trị tại 5 bệnh viện...

Ngành Giáo dục Hà Nội phát động ủng hộ nạn nhân vụ cháy chung cư mini

Báo Công An Nhân Dân dẫn nguồn thống kê ban đầu của cơ quan chức năng, một giáo viên và 29 học sinh là nạn nhân của vụ cháy chung cư mini tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, trong đó, 10 học sinh không may thiệt mạng. Trong sáng 14/9, Sở Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phát động kêu gọi đội ngũ cán bộ, giáo viên quyên góp, chia sẻ sự đau thương, mất mát đối với học sinh và các gia đình bị nạn.

Sáng 14/9, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội năm học 2022-2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Tại hội nghị, Sở GD&ĐT Hà Nội đã phát động ủng hộ các gia đình nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân. Theo thống kê đến 10h ngày 14/9, số tiền ủng hộ từ các đại biểu tham dự hội nghị được gần 180 triệu đồng.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT thăm hỏi, động viên giáo viên, học sinh đang điều trị tại bệnh viện.

Trưa cùng ngày, Sở GD&ĐT Hà Nội, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thăm giáo viên và học sinh bị thương trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân.

Tại bệnh viện này có 2 giáo viên và một học sinh đang điều trị. Trong đó, cô giáo T.T.T.H công tác tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân; cô giáo Đ.T.H.Y công tác tại trường Phổ thông FPT và một trẻ mầm non đang học tại một nhóm trẻ tư thục thuộc quận Thanh Xuân. Cháu này chính là con của cô giáo Đ.T.H.Y, trường Phổ thông FPT.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT thăm hỏi, động viên giáo viên, học sinh đang điều trị tại bệnh viện.
Trước đó, chiều 13/9, lãnh đạo Sở GD&ĐT cùng Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội, Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân và ban giám hiệu một số trường cũng đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và chia sẻ với các gia đình học sinh, giáo viên liên quan.

Chia sẻ xoay quanh vấn đề này, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương nói: "Những học sinh bị thương đang được điều trị cũng sẽ tổn thương rất lớn về mặt tinh thần, do đó, nhà trường cần cử giáo viên quan tâm, hỗ trợ giúp các em vượt qua khó khăn này".

Với trường hợp học sinh đã mất, Sở GD&ĐT Hà Nội đã giao Công đoàn ngành và chỉ đạo Phòng GD&ĐT quận Thanh Xuân, các đơn vị thăm hỏi, lo hậu sự cùng gia đình. Với những học sinh đang điều trị tại bệnh viện và cô giáo bị thương, Sở và các đơn vị thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời. Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã chỉ đạo các trường phân công giáo viên hỗ trợ, kèm cặp với những trường hợp học sinh bị thương nhẹ, có thể bị ảnh hưởng tâm lý.

Do không chú ý, tài xế xe tải đâm tử vong người phụ nữ đi xe máy

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Theo báo Đại Đoàn Kết, sau khi chuyển hướng sang đường, do không chú ý, tài xế xe tải ở Thanh Hóa đã tông vào 2 người phụ nữ đi xe máy khiến một người tử vong, một người dập nát 2 chân.

Cụ thể, vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra vào 8h40 ngày hôm nay (14/9) tại ngã tư giao giữa QL45 với đường tránh phía Tây Tp.Thanh Hóa (đoạn qua địa phận phường Đông Lĩnh, Tp.Thanh Hóa).

Thời điểm trên, xe ôtô BKS: 36C-116.30 do tài xế Nguyễn D. (30 tuổi, trú, huyện Đông Sơn) đang đi theo hướng thị trấn Rừng Thông rẽ phải về đường tránh Tây (đi phường Đông Tân) thì bất ngờ va chạm với xe máy BKS: 36B2-076.11 do chị Bùi Thị N. (37 tuổi, trú xã Lương Nội, huyện Bá Thước) điều khiển, chở theo bà Trương Thị Th. (52 tuổi, trú cùng xã).

Sau cú tông mạnh, chị N. ngã ra đường và bị xe tải cán tử vong , bà Th. ngồi sau cũng bị dập nát 2 chân. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời, xác minh nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là do tài xế xe tải chuyển hướng đột ngột trên đường.

Vụ cháy chung cư mini: Còn 36 bệnh nhân đang điều trị tại 5 bệnh viện

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 13h ngày 14/9, còn 36 bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân đang điều trị tại 5 bệnh viện trên địa bàn thành phố: Bạch Mai; Đại học Y Hà Nội; Quân y 103; Đa khoa Xanh Pôn và Đa khoa Hà Đông. Trong sáng nay, có 6 bệnh nhân đã được ra viện.

Trong số 36 ca đang điều trị, có một phụ nữ mang thai điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn; 9 trẻ em điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông; Đa khoa Xanh Pôn và Bạch Mai. Hiện có 6 ca nặng, chủ yếu điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Số còn lại mức độ trung bình và nhẹ, nhiều ca sức khỏe ổn định.

Cụ thể, Bệnh viện Bạch Mai đang điều trị số lượng bệnh nhân nhiều nhất với 25 người, trong đó có 17 trường hợp bị ngạt khói; các trường hợp còn lại bị suy hô hấp, chấn thương và bỏng hô hấp. Hiện còn 6 ca nặng đang được các y, bác sĩ tích cực chăm sóc, điều trị.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, trong số 4 bệnh nhân đang điều trị có 3 người bị ngạt khói, một người bị đa vết thương cẳng bàn tay phải, bỏng độ 1 vùng mặt do nhiệt. Bốn bệnh nhân này sức khỏe đều ổn định.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đang điều trị cho 3 bệnh nhân, trong đó có 2 người theo dõi ngạt khí và một người bị chấn thương cột sống thắt lưng. Đặc biệt, trong 2 ca theo dõi ngạt khí có một phụ nữ sinh năm 1992, đang mang thai 11 tuần.

Ngoài ra, tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội còn một bệnh nhân nữ sinh năm 1982 đang điều trị, bị đa chấn thương, tràn máu, tràn khí màng phổi phải. Trong vụ cháy chung cư mini, người phụ nữ này đã nhảy từ tầng 9 xuống. Sau khi được bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội phẫu thuật 2 lần, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Trong số 3 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 có 2 bệnh nhân có tình trạng sức khỏe ổn định, một bệnh nhân bị chấn thương đùi phải.

Theo báo Hà Nội Mới, tổng số ca tử vong trong vụ cháy này theo báo cáo của các bệnh viện (đến thời điểm hiện tại) là 56 trường hợp, trong đó: Bệnh viện Quân y 103 (41 ca); Đa khoa Hà Đông (4 ca); Bưu điện (một ca); Đa khoa Xanh Pôn (một ca); Bạch Mai (2 ca); Đại học Y Hà Nội (một ca); Đa khoa Đống Đa (4 ca); Bệnh viện E (2 ca).

Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 103 tiếp nhận 42 nạn nhân; trong đó có một nạn nhân chuyển từ Bệnh viện E sang. Đến 23h ngày 13-9, 40/42 nạn nhân đã nhận dạng được.

Trúc Chi (t/h)