Giải trí

Bạn thân tung ảnh thuở ban đầu của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý, chính chủ than trời vì “xấu hổ”

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận bạn thân Hồ Ngọc Hà tung ảnh thuở ban đầu của cặp đôi trong giai đoạn "cưa cẩm tán tỉnh" khiến cư dân mạng tò mò, thích thú.

Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đăng bức ảnh được chính anh chụp tại California từ thuở Hồ Ngọc Hà -Kim Lý đang “thả thính nhau” vào năm 2017 tại California (Mỹ). Khác với những tấm hình tình tứ ngọt ngào, bức hình này của cặp đôi khiến nhiều người bật cười bởi biểu cảm ngại ngùng, bẽn lén.  Cặp đôi ngồi chung nhưng khoảng cách ở giữa xa xôi vời vợi.

Nguyễn Hồng Thuận chia sẻ bức ảnh từ nhiều năm trước. Ảnh: FBNV.

Đi kèm là dòng chú thích: "Đây nha quý vị! Bức ảnh này được chính tay tôi chụp vào một mùa hè 2017 tại Napa Valley - California. Hồi này người ta đang thả thính nhau nên tui bảo "nào ngồi lại anh chụp cho tấm hình kỉ niệm!".

Vậy mà hai anh chị ngồi cách nhau 80km vậy đó, mặt người nào người nấy sượng trân. Rồi giờ in ra 2 cục Lisa - Leon cưng ơi cưng. Mai tôi rảnh tui up thêm hình khác sau tấm hình này lên "phốt" tiếp nha bà con. Hãy đợi đấy".

Trước sự trêu chọc của bạn mình, Hà Hồ lập tức đáp ngay: "Eo, kiểu xấu hổ. Mà zai lúc đấy ngon bác nhở".

Ngay sau bài đăng cư dân mạng để lại nhiều bình luận, nhiều người cảm thấy thích thú với khoảnh khắc "thủa ban đầu" của cặp đôi. Thậm chí, một số người còn đùa vui tình cảm từ trong MV mà sao ngoài đời lại bẽn lẽn, ngại ngùng như vậy!

“Em đầu sông anh cuối sông mà còn để cái áo ở giữa nữa mới chịu”, “Ơ hai anh chị ngượng ngùng thấy rõ luôn kìa”, “Đúng là 2 khuôn mặt "sượng trân" luôn”,... là những bình luận của cư dân mạng.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vừa kỉ niệm chặng đường 4 năm yêu nhau. Ảnh: FBNV.

Cách đây không lâu, nhân dịp kỉ niệm 4 năm hẹn hò, Hà Hồ đã dành những lời ngọt ngào, tình tứ dành cho Kim Lý. “‘Cần một bờ vai ấm cho em ngủ say’ 4 năm nay em ngủ như nghé nghĩa là anh cho em bình yên.

Thời gian trôi nhanh thật, mới còn ngại ngùng đùng cái thêm mấy đứa con. 2 đứa mình vẫn cười, vẫn trò chuyện, vẫn thương và chia sẻ mọi thứ, cần thế thôi là đủ. Chúc cho chúng ta thật nhiều sức khoẻ,vì đó là thứ mà trước khi đi ngủ anh và em vẫn thường nắm tay cùng cầu nguyện!”.

Trúc Chi (t/h)