An ninh - Hình sự

Băn khoăn vụ án mẹ đơn thân đối diện 60 năm tù vì sát hại kẻ hiếp dâm mình

Sau khi thừa nhận cáo buộc sát hại gã đàn ông đã hiếp dâm mình, người phụ nữ có khả năng sẽ phải đối diện với mức án 60 năm tù.

Theo Daily Mail, bà mẹ đơn thân 21 tuổi người Mexico, Roxana Raiz sẽ có khả năng phải đối mặt với bản án 60 năm tù vì đã bóp cổ gã đàn ông cưỡng hiếp mình nếu bị kết tội trong phiên tòa xét xử tới đây.

Roxana đã bị bắt tạm giam kể từ ngày 8/5 sau khi cảnh sát tìm thấy thi thể của Sinai Cruz tại nhà riêng của cô ở Nezahuacoyotl.

Theo lời khai của Roxana, vào ngày xảy ra án mạng, sau khi rời khỏi nơi làm việc, cô đã đến một quán bar gần đó để gặp một người bạn. Sau khi tan cuộc, Roxana gặp Sinai và hắn ta đề nghị đưa cô về nhà.

Vì Roxana đã nói chuyện vài lần với Sinai trước đó nên cô không hề nghi ngờ gì mà đồng ý với “lòng tốt” của gã yêu râu xanh. Tuy nhiên, khi về đến nhà của Roxana, Sinai đã một mực đòi ngủ lại nhà của cô với lý do “nhà xa trong khi đã uống quá nhiều rượu”.

“Tôi ban đầu nhất quyết không đồng ý nhưng anh ta tỏ ra vô cùng cứng đầu và đòi ngủ lại bằng được. Thái độ của anh ta khiến tôi cảm thấy sợ hãi đến mức không dám phản kháng và đồng ý cho anh ta ngủ lại như một kẻ ngốc vậy”, Roxana kể lại.

Bà mẹ đơn thân 21 tuổi Roxana Raiz

Đêm hôm đó, Roxana trải 1 tấm đệm cho Sinai nằm dưới sàn còn mình thì đi về phòng ngủ. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, Sinai đã bất ngờ xông vào phòng cô, trèo lên giường cởi bỏ quần áo, khống chế và cưỡng hiếp Roxana. Mỗi khi cô có ý định phản kháng, Sinai sẽ không ngần ngại hành hung cô.

Đỉnh điểm của sự việc bắt đầu khi Roxana đập đầu vào mũi của Sinai để bỏ chạy khiến hắn ta bị chảy máu. Hành động này của bà mẹ đơn thân 21 tuổi đã khiến gã yêu râu xanh tức giận và hắn hét lên: “Tôi sẽ giết cô!”

Trong lúc vật lộn với Sinai, Roxana lợi dụng lúc hắn ta mất cảnh giác đã nhanh chóng vòng chiếc áo phông qua cổ của Sinai và siết mạnh cho đến khi cô không thấy hắn ta cử động.

Sau khi gây án, Roxana đã nhét thi thể Sinai vào một chiếc bao tải và để bên ngoài nhà. Lúc này, một người hàng xóm đã nhìn thấy chiếc bao tải và báo với tổ tuần tra gần đó để họ mở ra kiểm tra. Ngay lập tức, Roxana bị bắt giữ vì tình nghi giết người.

“Khi hoàn hồn lại tôi cảm thấy vô cùng sốc. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là tự vệ mà thôi. Cả cuộc đời tôi đã sống trong sự gièm pha, xỉa xói vì làm mẹ đơn thân. Tôi đã vô cùng cô đơn và cảm thấy đau đớn khi bị người khác phản bội lòng tin của mình”, Roxana chia sẻ.

Bên cạnh đó, Roxana cũng cáo buộc cơ quan chức năng đã không thực hiện giám định y tế để đưa ra những báo cáo về việc cô bị Sinai hiếp dâm trước đó.

“Tội lỗi duy nhất của tôi chính là cố gắng tự bảo vệ mình khỏi gã đàn ông cưỡng hiếp mình. Có lẽ tôi nên âm thầm chịu đựng, để gã đàn ông đó cưỡng hiếp mình rồi rời đi sau khi thỏa mãn. Liệu việc tôi bị sát hại hay tổn thương có tốt hơn những gì sắp sửa đến với mình hay không?”, Roxana đau đớn tự hỏi.

Câu chuyện của Roxana đã khiến nhiều người cảm thấy bất bình trước bản án mà cô có thể sẽ phải nhận trong tương lai. Xét từ phía góc độ tự vệ của một người phụ nữ cố gắng trốn thoát khỏi việc bị hiếp dâm thì bản án 60 năm tù là một điều không công bằng.

Theo số liệu của chính phủ, các vụ phụ nữ bị đàn ông sát hại ở Mexico đã tăng 7,1% trong 5 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ trong 5 tháng, đã có ít nhất 11 người phụ nữ bị đàn ông sát hại ở đất nước này.

Han