Ngôi sao

Bạn gái Mạc Văn Khoa: “Tôi không e ngại chuyện ăn cơm trước kẻng”

Dù chưa tổ chức đám cưới, song Thảo Vy và bạn trai Mạc Văn Khoa vô cùng hạnh phúc khi sắp sửa chào đón con đầu lòng.

Từng sốc và buồn vì khó có con

Khi biết tin sắp được lên chức, cảm xúc của Thảo Vy và bạn trai Mạc Văn Khoa thế nào?

Bản thân tôi đã từng rất sốc và buồn khi bác sĩ kết luận tôi khó có con. Thế nên, sau 5 năm gắn bó, khi biết tin mình có em bé, tôi đã khóc nức nở vì quá vui mừng và hạnh phúc. Tôi thích trẻ con lắm, đến ngủ cũng mơ thấy mình có em bé.

Người ta vẫn nói “Con cái là lộc trời cho”, em bé đến với hai đứa rất tự nhiên, chứ không có kế hoạch gì cả. Duyên đến trời ban cho, cả tôi và anh Khoa đều “vỡ òa”.

Thảo Vy "bế bụng bầu" hạnh phúc rạng ngời bên bạn trai Mạc Văn Khoa.

Những lời đong đầy yêu thương của Khoa dành cho Vy và con khiến mọi người vô cùng xúc động. Suốt thời gian Vy bầu bí, Khoa đã chăm sóc hai mẹ con thế nào?

Khi biết tôi mang thai, anh Khoa ít nhận show đi xa hơn. Anh chủ yếu làm quanh quẩn ở Sài Gòn để có thời gian ở nhà chăm sóc hai mẹ con. Vì, suốt 3 tháng đầu thai kỳ, tôi hơi yếu, ăn uống cũng khó khăn.

Thú thật, từ khi quen nhau đến giờ, số lần tôi vào bếp chắc đếm trên đầu ngón tay. Vì, hễ có thời gian rảnh, anh Khoa lại “tranh phần” vào bếp để trổ tài nấu nướng. Anh ấy nấu ăn ngon lắm. Chỉ có hôm nào bận quá, anh mới chở tôi ra ngoài ăn.

Khi mang thai, người phụ nữ có khá nhiều thay đổi về ngoại hình, lẫn cảm xúc. Thảo Vy trải qua điều này ra sao?

Khoảng 3 tháng đầu tôi bị nghén và mệt, nên khá nhạy cảm và dễ xúc động. Không ai làm gì, tôi cũng tủi thân và mít ướt. Nhưng, sang đến tháng 4 thì tinh thần thoải mái và ổn hơn nhiều.

Hiện tôi đang ở tháng thứ 6 thai kỳ, đã tăng được 7kg, nhìn hơi phúng phính một chút so với thời con gái. Anh Khoa cũng cưng chiều hơn nhiều, nên tôi thấy an tâm lắm.

Lâu nay, vẫn có những quan niệm trái chiều về chuyện “ăn cơm trước kẻng”. Bản thân Thảo Vy có e ngại điều này không?

Vì tôi thuộc cơ địa khó có con, nên gia đình mong lắm. Tôi cũng không e ngại chuyện này đâu. Bố mẹ anh Khoa cũng thoáng, vì cưới chỉ là hình thức thôi, quan trọng là hai đứa sống với nhau có hạnh phúc không.

Dù đang ở tháng giữa thai kỳ, bạn gái Mạc Văn Khoa vẫn giữ được sắc vóc rạng ngời.

Bố mẹ anh Khoa thương tôi lắm

Phản ứng của bố mẹ hai bên thế nào khi đón nhận tin này?

Lúc biết tôi có em bé, gia đình hai bên rất mừng. Bố mẹ anh Khoa hôm nào cũng gọi điện để dặn dò tôi ăn uống, nghỉ ngơi. Mẹ anh thương tôi lắm, bảo tôi phải mập lên, giữ sức khỏe còn vượt cạn, vì người tôi mi nhon từ xưa tới giờ rồi. Còn gia đình tôi thì khỏi nói, bố mẹ và dòng họ đều hạnh phúc.

Lần đầu làm mẹ sẽ khó tránh khỏi những vụng về, bỡ ngỡ. Vậy Thảo Vy đã chuẩn bị gì cho hành trình sắp tới?

Thật sự, lần đầu làm mẹ, tôi bỡ ngỡ nhiều thứ lắm. Nhưng, tôi hạnh phúc khi luôn có gia đình bên cạnh động viên, chia sẻ kinh nghiệm. Anh Khoa cũng bảo, bây giờ tôi chỉ cần vui vẻ, ăn ngon mỗi ngày để hai mẹ con khỏe mạnh chờ đến ngày sinh thôi.

Mối tình của Thảo Vy và Mạc Văn Khoa thực sự khiến nhiều ngưỡng mộ. Điều gì ở Khoa khiến Vy muốn “trọn đời bên anh”?

Thực ra, anh Khoa không đẹp trai như hotboy hay nam thần. Tuy nhiên, tôi yêu Khoa vì anh ấy thật thà, hiền lành, đặc biệt là chiều chuộng, nhường nhịn bạn gái siêu giỏi và nấu ăn ngon lắm. Với tôi, tình yêu chẳng cần những thứ mỹ miều, lấp lánh, chỉ giản đơn, mộc mạc vậy là quá đủ rồi!

Mối tình của Thảo Vy và Mạc Văn Khoa được nhiều người ngưỡng mộ.

Hỏi thật, suốt chừng ấy năm gắn bó, đã có khi nào hai bạn “cơm không lành canh không ngọt” chưa?

Năm năm cũng chưa phải là quãng thời gian quá dài, nhưng đủ để hai đứa trải nghiệm cảm giác không thể sống thiếu nhau. Tất nhiên, chuyện giận hờn vu vơ là khó tránh, nhưng không đến mức gay gắt. Mỗi khi có chuyện, anh Khoa lúc nào cũng nhường nhịn tôi hết, vì biết tính tôi hơi nóng và hay khóc.

Vậy, Vy và Khoa dự định khi nào sẽ tổ chức đám cưới? Bạn mong muốn thế nào về ngày trọng đại của mình?

Đáng lẽ, đám cưới sẽ được tổ chức trong năm nay, nhưng vì dịch bệnh, nên hai đứa phải lùi lại sang năm. Giờ có thêm em bé, nên lễ cưới sẽ đặc biệt hơn như lời anh Khoa nói, sẽ có thêm bàn tay bé nhỏ để bước lên lễ đường cùng bố mẹ.

Với tôi, lễ cưới đông đủ gia đình hai bên, không cần quá sang trọng, chỉ cần mọi người chứng kiến được giây phút cập bến hạnh phúc của hai đứa là được. Tuy nhiên, tôi cũng muốn ngày đặc biệt phải lầy thật lầy, vì nghiêm túc quá thì không phải là tính cách của hai đứa.

Cảm ơn những chia sẻ của Thảo Vy!