Dân sinh

“Bán đất nuôi con học nghề y, đi làm lương không bằng anh em phụ hồ”

Đó là chia sẻ của thân sinh Phó trưởng khoa Trung tâm y tế huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên-Huế), người vừa đơn phương nghỉ việc vì lương không đủ nuôi gia đình.

Liên quan đến trường hợp bác sỹ N.V.Q, Phó Trưởng khoa Ngoại - Phụ sản, Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, cơ sở Chân Mây (Thừa Thiên-Huế) nghỉ việc vì lương không đủ nuôi sống gia đình, người này vừa nhận được thông báo trả lời của Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc.

Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, cơ sở Chân Mây.

Theo thông báo trả lời, Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc từ chối nguyện vọng xin nghỉ việc của bác sỹ N.V.Q vì lý do: “Do yêu cầu công tác chưa bố trí được người thay thế" và “chưa làm việc đủ thời gian cam kết với đơn vị sự nghiệp công lập khi được cử đi đào tạo”.

Trao đổi với PV,  bác sỹ N.V.Q cho biết, sau khi tốt nghiệp Đại học Y Dược, Đại học Huế vào năm 2013, anh được nhận vào làm tại Bệnh viện Đa khoa Chân Mây (tiền thân của Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc, cơ sở Chân Mây sau này).

Năm 2016, trước yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ, bác sỹ Q. đã xin đi đào tạo chuyên khoa sau đại học và được sự đồng ý của sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Sau 2 năm tự bỏ tiền cá nhân học tập, tháng 9/2018, bác sỹ Q. tốt nghiệp  lớp CK1 phụ sản.

“Thời điểm tôi ký cam kết với bệnh viện Đa khoa Chân Mây là để sau 2 năm đào tạo xong lớp CK1 vẫn được bệnh viện nhận vào công tác. Tuy nhiên, sau nhiều năm cống hiến, là lao động chính trong nhà, nhưng mức lương hiện tại 7 triệu đồng/tháng là không đủ để tôi nuôi sống gia đình có bố mẹ đã già, vợ chưa có việc làm và thêm 2 con nhỏ”, bác sỹ Q. chia sẻ.

Trong quá trình công tác, bác sỹ Q. nhận được sự ghi nhận của đơn vị và địa phương.

Hiện tại, gia đình bác sỹ Q. vẫn đang ở tạm cùng căn nhà cấp 4 của bố mẹ già ở thôn Thuỷ Tụ, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc.

Ông N.V.L (SN 1952), bố của bác sỹ N.V.Q chia sẻ, nhà ông có nhiều con nhưng vẫn cố gắng chạy ăn từng bữa, bán cả gia sản để cho các con học hành đến nơi đến chốn với mong muốn các con thoát khỏi cái nghèo, cái khổ bằng con đường học vấn.

Bởi vậy, năm 2008, khi người con N.V.Q trúng tuyển vào Đại học Y Dược Huế, vợ chồng ông cũng chấp nhận làm đủ mọi việc để có tiền nuôi Q. ăn học 6 năm.

Ông N.V.L trò chuyện với PV.

“6 năm học đại học, sau này học thêm 2 năm lớp CK1, gia đình tôi đã bỏ biết bao nhiêu tiền để cho Q. học tập. Có thời điểm còn bán cả đất đang ở để lo cho nó học thành nghề. Nay ra trường đi làm nhiều năm, nhà phải nuôi nhiều miệng ăn mà lương chưa đến 7 triệu đồng/tháng thì sao sống nổi”, ông L. nói.

Ông L. còn ngậm ngùi so sánh, mức lương như hiện tại của bác sỹ Q. thì còn không bằng anh em làm thợ phụ hồ với tiền công 350.000 đồng/1 ngày, tính ra hơn 10 triệu đồng/1 tháng.

Trở lại hướng xử lý trường hợp xin nghỉ của bác sỹ Q., theo Trung tâm y tế huyện Phú Lộc, trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của sở Y tế, trung tâm vẫn gửi thông báo để bác sỹ Q. tiếp tục làm việc.

Lê Kông