An ninh - Hình sự

Bản án tử hình và tội lỗi của nam sinh từng được xem là có tài

Từng là hình mẫu “con nhà người ta” đầy lý tưởng với các bậc phụ huynh thế nhưng hiện nay, Ngô Tạ Vũ được biết đến như một kẻ sát nhân phải đền tội.

Mới đây, theo thông tin đăng tải trên trang Sina, Tòa án nhân dân thành phố Phúc Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) đã tuyên án tử hình Ngô Tạ Vũ (SN 1994) với các tội danh Giết người, Lừa đảo và Mua bán giấy tờ tùy thân.

Theo cáo trạng, Ngô Tạ Vũ vì sống cùng một người mẹ theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo nên từ hắn sớm đã trở thành “con nhà người ta”, niềm mong ước của các bậc phụ huynh.

Song, hình tượng ấy sớm đã thay đổi và khiến nhiều người cảm thấy phẫn nộ khi tội ác của Ngô Tạ Vũ bị phát hiện. Vào khoảng 17h chiều 10/7/2015, sau khi sát hại mẹ ruột là Tạ Thiên Cầm, Tạ Ngô Vũ đã tìm cách phi tang.

Phiên tòa xét xử Ngô Tạ Vũ. 

Sau khi gây án, Tạ Ngô Vũ lấy điện thoại của Tạ Thiên Cầm rồi nhắn tin thông báo cho mọi người rằng 2 mẹ con họ sẽ đi du học. Không những vậy, Tạ Ngô Vũ còn lừa bạn bè, người thân trong gia đình của nạn nhân 1,4 triệu NDT (khoảng 4,9 tỷ đồng) với các lý do như chi trả phí sinh hoạt, học phí, chứng minh tài chính,…

Có tiền, trở thành con người tự do, Ngô Tạ Vũ như trở thành một con người khác. Hắn ta ăn chơi, lêu lổng, sa đà vào mại dâm và lừa đảo. Mãi đến ngày 14/6/2016, sau khi người thân nhân được điện thoại thông báo 2 mẹ con Tạ Thiên Cầm sắp về nước, gia đình họ Ngô đã đến sân bay từ sớm nhưng không thấy ai. Đứng đợi nửa ngày không thấy ai, cậu của Ngô Tạ Vũ đã phóng xe đến nhà của họ để kiểm tra thì phát hiện ra thi thể Tạ Thiên Cầm.

Ngày 21/4/2019, Ngô Tạ Vũ bị bắt tại sân bay Giang Bắc, Trùng Khánh, Trung Quốc sau hơn 3 năm lẩn trốn.

Tại phiên tòa xét xử sáng 26/8, tòa án cho rằng Ngô Tạ Vũ cố ý tước đoạt mạng sống của người khác và âm mưu này đã được lên kế hoạch vô cùng cẩn thận tỉ mỉ với thủ đoạn tàn nhẫn. Hành vi của Ngô Tạ Vũ đã xâm phạm nghiêm trọng đến mối quan hệ trong gia đình, chà đạp lên tình cảm bình thường giữa người với người, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Mặc dù, bị cáo đã thành thật trong lúc tiến hành điều tra nhưng từng ấy vẫn chưa đủ để giúp Ngô Tạ Vũ thoát khỏi án tử hình.

Cũng tại phiên tòa, Ngô Tạ Vũ vẫn khẳng định động cơ phạm tội là bắt nguồn từ việc yêu mẹ.

“Tôi đã nghĩ rằng mẹ mình muốn đi theo người cha đã qua đời của tôi”, Ngô Tạ Vũ bao biện.

Ngô Tạ Vũ đã dùng rất nhiều loại chứng minh thư giả để lẩn trốn sự truy nã của cảnh sát hơn 3 năm. 

Bên cạnh đó, Ngô Tạ Vũ cũng chia sẻ, từ khi cha mất đi, hắn ta luôn cảm thấy buồn chán. Hắn ta đã từng cố gắng tự tử nhiều lần nhưng không thành công. Nghĩ rằng mẹ cũng cảm thấy chán nản như mình, Ngô Tạ Vũ đã nảy sinh ý định sát hại Tạ Thiên Cầm rồi tự sát theo. Tuy nhiên, khi được hỏi về lý do vì sao không tự tử sau khi sát hại Tạ Thiên Cầm, Ngô Tạ Vũ lại chỉ im lặng không nói.

Kết thúc phiên tòa, Ngô Tạ Vũ ngoài án tử hình còn bị tước quyền chính trị suốt đời và nộp phạt 130.000 nhân dân tệ.

Xem chi tiết vụ án tại đây.

Han