Hồ sơ điều tra

Bản án thích đáng cho người vợ ghen tuông, dội bom xăng thiêu sống chồng “hờ”

Nghi chồng “hờ” có người phụ nữ khác, Dung hay chì chiết chồng. Khi mâu thuẫn trở nên đỉnh điểm, Dung tưới xăng thiêu sống chồng hờ, khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 16/5, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Cầu Thị Xuân Dung, SN 1969, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM về tội Giết người.

Tưới xăng thiêu sống chồng "hờ", người đàn bà U50 lãnh án nặng.

Theo cáo trạng, Dung có chồng nhưng sau đó chồng bỏ đi biệt tích không về. Năm 2003, Dung dọn về sống chung như vợ chồng với ông Lý Bửu Châu ở nhà trọ trên đường Huỳnh Đình Hai, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

10 năm sau, giữa Dung và ông Châu phát sinh mâu thuẫn lớn, khi Dung phát hiện ông Châu có người phụ nữ khác. Sáng 27/7/2018, Dung về nhà cha đẻ rồi gọi điện thoại cho ông Châu, hai bên lời qua tiếng lại với nhau.

Sau đó, cả hai về phòng trọ tiếp tục cãi vã. Trong cơn tức giận, Dung lấy can xăng khoảng 2 lít có sẵn trong nhà, hất lên người ông Châu.

Bị đổ xăng lên người, ông Châu lấy tay gạt ra khiến can xăng rơi xuống. Dung lấy bật lửa đốt vào vạt áo có dính xăng của ông Châu làm ông bốc cháy.

Ông Châu chạy ra khỏi nhà, la hét kêu cứu và được người dân dập lửa, đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị bỏng nặng nên ông Châu tử vong ngày hôm sau.

Bị cáo Dung khai do ông Châu có người phụ nữ khác, lại còn đánh Dung nên mới tức giận, tưới xăng thiếu sống nạn nhân.

Trước lời khai của Dung, con gái ông Châu tỏ ra bức xúc, cho rằng Dung là người đàn bà ghê gớm, hay ghen tuông. Đại diện nạn nhân cũng đề nghị HĐXX xét xử và tuyên án theo quy định pháp luật.

“Khi cha bị sát hại, phía gia đình Dung không một lời xin lỗi mà chỉ mang 5 triệu đồng tới bồi thường. Chúng tôi không cần số tiền đó, 5 triệu chứ bao nhiêu ba tôi cũng không thể sống lại được. Mẹ tôi bỏ đi vì nợ nần, ba tôi phải làm lụng nuôi chị em tôi ăn học, giờ ông mất đi chúng tôi không còn chỗ dựa. Đề nghị tòa xử theo pháp luật”, con gái ông Châu bức xúc trình bày.

Nói lời sau cùng, Dung thừa nhận tội và mong pháp luật khoan hồng, tuyên mức án thấp để sớm được làm lại cuộc đời.

HĐXX sau khi căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa đã nhận định, hành vi của Dung là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần tuyên mức án nghiêm khắc. sau khi cân nhắc, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dung mức án tù chung thân về tội Giết người.