An ninh - Hình sự

Bản án cho kẻ phê ma túy, vác dao đi trả thù “hộ” cha

Sử dụng ma túy dẫn tới mất ngủ, nam thanh niên nhớ lại chuyện cha bị đánh 7 năm trước, bực tức vác dao đi trả thù.

Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, TAND tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt bị cáo Huỳnh Văn Nhật (trú TP Pleiku) tù chung thân về tội giết người.

Bị cáo Huỳnh Văn Nhật tại tòa (ảnh: PLO).

Theo cáo trạng, tối 8/4, sau khi sử dụng ma túy, Nhật không ngủ được. Trong lúc nằm trằn trọc, Nhật nhớ lại việc cha mình bị anh Nguyễn Công L. (SN 1970, trú huyện Ia Grai) đánh cách đây khoảng 7 năm và nảy sinh ý định trả thù.

Nghĩ là làm, đến khoảng 7h30 ngày 9/4, Nhật một mình điều khiển xe máy mang theo một con dao nhọn tự chế, đi đến cửa hàng bán vật liệu xây dựng của anh L. (thuộc làng Blang 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai).

Ghi nhận của Infonet, Khi đến nơi, Nhật thấy anh L. từ trong nhà đi ra đứng trước sân nên cầm dao xông đến đâm anh L. một nhát trúng vào cánh tay trái, rồi đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Bị đâm bất ngờ, anh L. giơ tay chống đỡ rồi bỏ chạy vào trong nhà.

Với bản tính hung hăng, Nhật tiếp tục cầm dao đuổi theo và đâm liên tiếp nhiều nhát vào người khiến anh L. nằm gục tại chỗ.

Mặc dù được gia đình đưa đi cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng anh L. đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Nhật điều khiển xe máy về nhà trốn. Đến 10h15 cùng ngày, Nhật bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ.

Bá Di (T/h)